(CAO) Hôm 22/6 (giờ địa phương), trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ý tưởng thay đổi chế độ ở Iran.
"Sử dụng thuật ngữ 'thay đổi chế độ' là không chính xác về mặt chính trị, nhưng nếu chế độ Iran hiện tại không thể làm cho Iran vĩ đại trở lại, tại sao lại không có sự thay đổi chế độ" - ông viết.
Bài đăng của ông Trump được đăng tải sau khi các quan chức trong chính quyền của ông, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhấn mạnh rằng họ không làm việc để lật đổ chính phủ Iran.
Trong khi đó, các quan chức Israel ngày càng nói về tham vọng lật đổ chế độ giáo sĩ Hồi giáo Shiite cứng rắn ở Iran.
Trong khi Tehran đang cân nhắc các lựa chọn của mình để phản ứng lại các đòn không kích của Mỹ, thì Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 23/6.
Điện Kremlin có quan hệ đối tác chiến lược với Iran, nhưng cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Israel.
Phát biểu tại Istanbul vào ngày 22/6, ông Araqchi cho biết đất nước của ông sẽ cân nhắc mọi phản ứng có thể xảy ra và sẽ không quay lại bàn đàm phán ngoại giao cho đến khi trả đũa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng thay đổi chế độ ở Iran
Bộ ngoại giao Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran mà họ cho là đã làm suy yếu Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và cảnh báo về xung đột lan rộng ở Trung Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã họp vào ngày 22/6 để thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ khi Nga, Trung Quốc và Pakistan đề xuất cơ quan gồm 15 thành viên này thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Trung Đông.
Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an rằng các vụ đánh bom của Mỹ ở Iran đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm trong khu vực và kêu gọi quay lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Các hãng hàng không thương mại đang cân nhắc xem nên đình chỉ các chuyến bay đến Trung Đông trong bao lâu sau khi Mỹ tấn công Iran.