(CAO) Hôm 7/7, Reuters đưa tin một phụ nữ Úc đã bị toà kết tội giết ba người họ hàng lớn tuổi của chồng mình bằng một bữa ăn có nấm độc và cố gắng giết người thứ tư theo cách tương tự trong một vụ án gây chấn động cả nước.
Theo đó, bà Erin Patterson, 50 tuổi, bị buộc tội giết mẹ chồng Gail Patterson, bố chồng Donald Patterson và chị gái của Gail - Heather Wilkinson cùng với tội danh cố gắng giết Ian Wilkinson, chồng của Heather.
Bốn người đã tụ tập tại nhà của Erin Patterson ở Leongatha, một thị trấn có khoảng 6.000 người, cách Melbourne khoảng 135 km về phía đông nam, nơi Erin Patterson phục vụ họ những bữa ăn riêng lẻ, sau đó được phát hiện trong thức ăn có chứa nấm mũ tử thần.
Vào ngày 7/7, bồi thẩm đoàn trong vụ án đã tuyên bà có tội với cả bốn tội danh.
Patterson đã không nhận tội với tất cả các tội danh, đồng thời nói rằng cái chết là do tai nạn. Bà sẽ bị kết án vào một ngày sau đó và phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân.
Phiên tòa kéo dài 10 tuần tại Morwell, một thị trấn nơi Patterson đã yêu cầu xét xử vụ án đã thu hút sự quan tâm lớn trên toàn cầu.
Các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế đã đổ xô đến Tòa án số 4 thuộc Tòa án sơ thẩm Latrobe Valley, tòa án gần nhất với nhà của Patterson để xem phiên xử.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ
đầu độc bằng nấm gây chấn động nước
Úc - Ảnh: Reuters
Bên công tố, do luật sư Nanette Rogers đứng đầu, đã nói với tòa rằng Patterson đã sử dụng bốn thủ đoạn lừa dối nghiêm trọng để giết người.
Đầu tiên, bà ta bịa ra một chẩn đoán ung thư để dụ những người thân đến ăn trưa, đầu độc bữa ăn của họ trong khi tự phục vụ một phần ăn không có nấm độc cho mình.
Patterson sau đó nói dối rằng bà cũng bị ngộ độc vì số thức ăn đó để tránh bị nghi ngờ khi cảnh sát bắt đầu điều tra các trường hợp tử vong. Bà ta cũng cố gắng tiêu hủy bằng chứng và nói dối cảnh sát, bên công tố cho biết.
Patterson, người đã nói trong phiên tòa rằng bà đã thừa kế một khoản tiền lớn từ mẹ và bà của mình, đã thuê một nhóm luật sư gồm bốn người, do Colin Mandy (một trong những luật sư hình sự hàng đầu của Melbourne) đứng đầu.
Sau các bữa ăn, đã có 3 người chết, 1 người nguy kịch.

Nghi phạm Erin Patterson