Y tá trại giam đầu độc chồng, phóng hỏa phi tang

Chủ Nhật, 06/07/2025 12:19

|

(CATP) Ngày 25/6/2025, một tòa án ở bang Missouri (Mỹ) đã tuyên phạt nữ y tá Amy Murray (40 tuổi) 12 năm tù về tội giết chồng, 11 năm tù vì đốt nhà để phi tang chứng cứ.

Chồng của Amy là Joshua Murray (37 tuổi) đã chết khi nhà họ bị cháy vào trưa 11/12/2018. Thời điểmđó, lính cứu hỏa nhận được cuộc gọi báo cháy của Amy. Tại hiện trường đổ nát do hỏa hoạn, người phụ nữ này kể trước đó khoảng hơn 30 phút, cô đã dùng xe hơi chở con trai 11 tuổi và 2 con chó đi lấy thức ăn nhanh ở tiệm đã đặt trước. Khi quay về, cô thấy căn nhà chìm trong khói lửa nghi ngút nên không thể vào để cứu chồng.

Lực lượng cứu hỏa tiến hành khám xét và kết luận nhà của Murray ở TP. Iberia, bang Missouri bị đốt, chứ không phải cháy do tai nạn (như chập điện). Cảnh sát tìm thấy dấu vết của xăng thơm là nguyên nhân ban đầu của vụ cháy. Các tính toán thời gian khởi đầu cho thấy nhiều khả năng ngôi nhà đã bốc cháy ngay sau khi Amy rời đi, không loại trừ khả năng do cô này đốt.

Thi thể Joshua nằm trên giường. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh không chết ngạt, phổi chẳng có bồ hóng, nghĩa là anh đã chết trước khi đám cháy bùng phát. Giải phẫu tử thi và độc dược cho biết Joshua chết vì ngộ độc Ethylene Glycol - hóa chất thường dùng làm chất chống đóng băng cho động cơ xe hơi trong mùa đông.

Ngoài ra, các điều tra viên còn nhận được thông tin Amy có quan hệ tình ái với Eugene Claypool - phạm nhân đang thi hành án chung thân tại Trung tâm cải huấn TP. Jefferson, nơi cô làm việc. Giáng sinh năm 2000, Claypool và người đàn ông khác đã đột nhập nhà riêng của Donald Hardwick (72 tuổi), người chẳng thể đi lại nếu không có xe tập đi. Các nhà điều tra cho biết Claypool và đồng phạm đã nhắm vào Hardwick, vì cho rằng ông này có 10.000 đôla giấu trong nhà riêng ở Springfiel. Năm 1998, Hardwick từng trúng giải độc đắc Xổ số Missouri trị giá 1,7 triệu đôla.

Amy Murray và Eugene Claypool

Quan hệ tình ái của họ chủ yếu diễn ra qua các cuộc điện thoại và được ghi âm, Amy cũng không giấu giếm tình cảm và ý định chia tay với chồng. Cô ta đã làm việc với luật sư, tìm cách để Claypool được ra tù sớm. Thậm chí ngay sau cái chết của Joshua, Amy tuyên bố với đồng nghiệp rằng giờ cô ta đã có thể lấy Claypool vì chồng không còn nữa.

Tháng 02/2019, Amy Murray bị bắt với cáo buộc đầu độc chồng, đốt nhà để phi tang chứng cứ, nhưng ngay lập tức cô ta đã nộp 750.000 đôla tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Các điều tra viên không tìm được đủ chứng cứ trực tiếp cần thiết. Amy và các luật sư đưa ra giả thuyết rằng Joshua đã tự tử, sau đó đốt nhà.

Đầu năm 2025, khi nhận thấy phía công tố đã có đủ chứng cứ để kết Amy Murray vào tội giết người cấp độ 1 với mức án chung thân - nếu bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội, Amy đã theo lời khuyên của các luật sư là thỏa thuận, theo đó cô chấp nhận tội giết người cấp độ 2 với mức án có thời hạn, qua đó giúp Amy thoát khỏi án chung thân, còn phía công tố cũng tránh được thất bại có thể (vì khả năng họ chưa đủ chứng cứ trực tiếp để thuyết phục bồi thẩm đoàn) nếu họ cáo buộc bị cáo này tội giết người cấp độ 1.

Ngoài án giết người 12 năm, Amy phải chịu thêm 7 năm tù về tội phóng hỏa và 4 năm về hành vi hủy hoại chứng cứ. Thêm vào đó, cô sẽ phải ra tòa đối mặt với các cáo buộc lạm dụng tình dục tù nhân cấp độ 1 và ngược đãi nhân viên trại cải huấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang