Long An:

Nhận tội thay con gái, cha lãnh án treo về hành vi “che giấu tội phạm”

Thứ Tư, 05/02/2025 17:14

|

(CAO) Chứng kiến con gái lỡ đánh chết chồng, người cha sợ con bị tù tội nhiều năm nên đã đến Công an nhận tội thay. Thấy cha già yếu, con gái 2 ngày sau cũng ra đầu thú.

Ngày 5/2, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng (SN 1973, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) về tội “giết người” và bị cáo Nguyễn Văn Khỉ (SN 1940, cha ruột bị cáo Hồng) về tội “che giấu tội phạm”. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồng mức án 7 năm 6 tháng tù, ông Khỉ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ông Nguyễn Văn Khỉ và con gái Nguyễn Thị Hồng

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Đ (SN 1969, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) bị khuyết tật về trí tuệ. Vì vậy, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi và đánh vợ là bà Nguyễn Thị Hồng.

Tối 25/6/2023, vợ chồng mâu thuẫn lớn tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, ông Đ lấy quần áo của vợ đem đốt và hăm dọa sẽ đốt luôn ngôi nhà.

Lo lắng, bà Hồng cùng cha mẹ ruột, 2 con rời khỏi nhà đi ngủ nhờ. Hôm sau, ông Đ tìm đến và được mọi người khuyên giải nên đồng ý quay về, bà Hồng cũng được khuyên về đoàn tụ cùng chồng.

Trở về gia đình, bà Hồng thấy chồng đang cầm búa sửa bình gas nên đi đến nói chuyện. Trong lúc trao đổi, bà Hồng nói chồng làm hư bếp từ nên giờ phải sửa lại bếp gas để nấu ăn. Bực tức, ông Đ cầm cây búa đánh trúng vào bàn tay vợ. Thấy vậy, bà Hồng liền giật lại cây búa đánh trả, vợ chồng xô xát ngay cửa sân nhà.

Trong lúc giằng co, bà Hồng chụp lại được cây búa đánh nhiều cái trúng vào đầu, mặt ông Đ khiến ông nằm bất động sau đó tử vong tại chỗ.

Người dân theo dõi khám nghiệm hiện trường

Lo sợ, bà Hồng gọi điện cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Khỉ xuống giúp lau chùi các dấu vết máu tại hiện trường, cất giấu hung khí. Biết con “gây án”, ông Khỉ quyết định đi đầu thú, nhận tội thay con.

Không thể để cha vào tù, hai ngày sau Hồng đã đến cơ quan Công an khai nhận chính bà là thủ phạm giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang