Nhà lún, nứt chờ bồi thường

Thứ Năm, 05/11/2015 11:41  | Hồng Thu

|

(CAO) Thấp thỏm sống trong những căn nhà xiêu vẹo để chờ phía thầu bồi thường, là tâm trạng chung của hàng chục hộ nằm trong dự án cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm trên đường Đặng Nguyên Cẩn, P.14, Q.6, TP.HCM.

Từ tháng 7-2013, Công ty liên doanh xây dựng VIC thi công gói thầu XL12 đã làm lún nứt hàng loạt căn nhà sát bờ kênh, đẩy người dân vào tình trạng sống thiếu an toàn.

Hẻm 275 Đặng Nguyên Cẩn có 12 nhà thì 4 căn đã hư hại nặng. Dù là nhà lầu đúc kiên cố nhưng chủ hộ 275/10 phải đóng cửa bỏ hoang vì sợ có thể sập bất cứ lúc nào. Phía đối diện, nền nhà 275/9 nứt toác làm đôi, một bên sụt xuống 4 - 5cm; trần và gác xép nứt ngang dọc, lộ khe hở thấy cả khoảng trời bên ngoài, người dân phải dùng nhiều thanh sắt bắt vít để níu các vách với nhau.

Khe nứt rộng cỡ gang tay giữa hai nhà 275/10 và 275/11

Cuối hẻm, gia đình ông Phạm Thanh Dũng (sở hữu hai căn 275/11, 275/12) gồm 10 nhân khẩu, trong đó có cháu nhỏ 3 tuổi, mẹ già đã 84 và con gái mang thai phải sống giữa những bức tường nứt, toàn bộ nhà nghiêng hẳn ra phía bờ kênh. Ngày nắng còn ở tạm, gặp hôm trời mưa nước thấm qua trần dột xuống thì cả nhà phải ngủ ngồi, chưa kể nước dưới cống tràn lên làm hỏng tài sản.

Sau nhiều lần thương lượng, tháng 6-2015 Công ty VIC đồng ý bồi thường 70 triệu đồng cho nhà 275/12 để chủ hộ tự sửa chữa. Tuy nhiên cứ đến hẹn thì đại diện công ty lại khất lần. Nhà 275/9 được hứa bồi thường 50 triệu đồng cũng mòn mỏi chờ, chưa biết ngày nào nhận được tiền.

Ông Dũng bức xúc: “Nhà thầu xây dựng luôn tránh né việc bồi thường cho chúng tôi, UBND phường mời họp họ cũng không đến. Nếu tình trạng này kéo dài, nhà sập thì ai chịu trách nhiệm?”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang