Gia đình nghèo lâm bước đường cùng

Thứ Ba, 21/07/2015 13:25  | Ngọc Huy

|

(CATP) Chồng bị ung thư đại tràng, vợ nay ốm mai đau, không tiền chạy chữa, đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1961) và chị Hoàng Thị Mỹ Hường, hiện trú tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Cuối năm 2013 thấy anh Tiến thường xuyên mỏi mệt, ăn gì vào cũng nôn ra, chị Hường vay mượn tiền đưa chồng đi khám. Các bác sĩ xác định anh Tiến bị ung thư đại tràng, phải nhập viện gấp với chi phí hàng chục triệu đồng cho mỗi đợt xét nghiệm và truyền hóa chất. Tiền dành dụm không có, chị Hường phải ngược xuôi vay mượn bà con lối xóm để lo thuốc thang cho anh.

Anh Nguyễn Văn Tiến trên giường bệnh

Hơn một năm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, anh Tiến đã vô được 6 toa hóa chất. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cơm ăn hàng ngày còn bữa đói bữa no, tiền vay mượn đã cạn nên việc chạy chữa tiếp theo gặp muôn vàn khó khăn.

Hiện anh Tiến đang nằm tại khoa Nội 4 Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Rất mong bạn đọc gần xa mở lòng nhân ái giúp anh sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo (số điện thoại của chị Hường: 0965133786) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang