Thắp sáng những “vầng trăng khuyết”
Để thấu hiểu trọn vẹn giá trị nhân văn sâu sắc của “Mùa trăng yêu thương” năm nay, cần nhìn lại chặng đường dài đầy mồ hôi và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của những người làm công tác thiện nguyện. Có những đêm Trung thu khiến người ta nhớ mãi không phải vì vầng trăng trên cao quá đỗi sáng trong, chẳng phải vì tiếng trống lân rộn rã khắp ngõ xóm hay mâm cỗ đầy ắp bánh kẹo đắt tiền, mà nhớ vì những phần bánh giản dị được trân trọng trao đi trong một khoảng sân trường chật hẹp, dưới ánh mắt háo hức, trong veo của những đứa trẻ nghèo dù nơi miền sơn cước hay tận vùng châu thổ. Dù miền thượng hay miền hạ, trăng vẫn đầy ắp yêu thương dành cho con trẻ...
Trung thu vốn dĩ là ngày hội ngắn ngủi, nhưng sự trải nghiệm trong những năm tháng tuổi thơ ấy lại in hằn và được ghi nhớ rất lâu trong suốt cuộc đời của một con người. Đối với người lớn, một chuyến tặng quà có thể chỉ nằm trong các hoạt động hướng về cộng đồng mang tính thường niên, nhưng với một đứa trẻ sinh ra trong cảnh thiếu thốn, đó lại là cả ký ức rực rỡ có thể khắc cốt ghi tâm.
Hình ảnh những em nhỏ cẩn thận giữ khư khư trên tay chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kính quay sang ríu rít khoe với bạn bè đồng trang lứa, rồi tíu tít bàn nhau chuyện mang phần bánh ngọt về nhà chia cho cha mẹ hay những đứa em nhỏ tuổi hơn chính là một phần của tuổi thơ sống động đang diễn ra từng phút, từng giây, là hạt mầm của sự tử tế được gieo cấy vào những tâm hồn non nớt.

Ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty SX TNT Việt Nam - hòa chung niềm vui với các cháu cơ nhỡ được chăm sóc ở chùa Bửu Thắng II, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Ông Tạ Văn Thành và tập thể thương hiệu Nesty thấu hiểu một cách sâu sắc rằng chiếc lồng đèn rực rỡ chẳng thể thay đổi hoàn cảnh sống của một đứa trẻ kém may mắn, nhưng một món quà được chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng, được trao đi đúng lúc, đúng người và đúng cách lại mang theo sức mạnh tinh thần vô giá, giúp những tâm hồn bé bỏng ấy hiểu rằng giữa cuộc đời mênh mông, hối hả và nhiều lo toan này vẫn luôn có những người xa lạ nhớ đến các em, rằng tuổi thơ của các em hoàn toàn có quyền được tận hưởng niềm vui trọn vẹn dù hoàn cảnh hiện tại có khó khăn đến nhường nào!
Triết lý ấy đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình mang hơn 5.000 phần quà tỏa đi mọi miền Tổ quốc, khẳng định trách nhiệm san sẻ cùng cộng đồng luôn song hành với sự phát triển kinh doanh của Nesty.
Trăng nơi miền biên viễn
Nơi nào còn nhiều thiếu thốn, nơi ấy hành trình trao gửi yêu thương của thương hiệu Nesty lại tiếp tục rẽ lối tìm về, để bảo đảm rằng không một phận đời nhỏ bé nào phải đứng bên lề đêm hội của chính mình. Điểm dừng chân mang lại nhiều xúc cảm mãnh liệt trong chặng dài vạn dặm năm nay chính là vùng cao nguyên đất đỏ bazan lộng gió. Tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đoàn thiện nguyện đã mang không khí Trung thu ấm áp đến với những em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi.
Trong khuôn khổ các hoạt động hướng về cộng đồng, ông Tạ Văn Thành đã đến chùa Bửu Thắng II (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trao quà Trung thu cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Những phần quà được trao tận tay cùng những lời thăm hỏi, động viên đã mang đến cho các em thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu. Với nhiều em nhỏ, một phần quà, một lời hỏi han hay khoảnh khắc được vui chơi cùng bạn bè đều có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Đây cũng là hoạt động được ông Thành duy trì những năm qua, từ những lần trở lại, sự quan tâm được nối dài bằng những món quà giản dị để các em cảm nhận được sự yêu thương và đồng hành của cộng đồng.

Đại diện Công ty Nesty trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Hòa, TP.Cần Thơ
Rời không khí se lạnh của vùng cao đại ngàn, những chuyến xe chở nặng ân tình tiếp tục xuôi về vùng duyên hải miền Trung, dừng chân tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, vùng đất vừa trải qua cơn đại hồng thủy cuối năm 2025. Nơi đây cuộc sống người dân quanh năm gắn liền với cái nắng, cái gió chát mặn của biển cả khiến tuổi thơ của những đứa trẻ cũng sớm nhọc nhằn. Sự xuất hiện của hàng trăm phần bánh, lồng đèn lung linh từ Nesty đã giúp xua đi sự mệt mỏi thường nhật và trả lại cho các em những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo đúng nghĩa của tuổi thần tiên.
Chưa dừng lại ở đó, bánh xe thiện nguyện tiếp tục lăn những vòng quay bền bỉ về hướng Tây Nam, tìm đến dải đất biên giới của tỉnh Tây Ninh. Tại Trường TH&THCS Huỳnh Văn Tạo (xã Mỹ Hạnh), hơn 1.000 phần bánh Trung thu đã được trao cho các em và ở những điểm trường xa xôi của xã Thạnh Hóa, hơn 200 phần bánh cùng lồng đèn, tiếng trống lân đã tạo nên không khí rộn rã của xóm làng vùng biên viễn.
Những đứa trẻ nơi đây, nhiều em hàng ngày phải lội bộ hàng chục cây số trên con đường đất đỏ bụi mù để tìm con chữ đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng xen lẫn niềm hạnh phúc khi được tự tay đón nhận những hộp bánh thơm phức cùng chiếc lồng đèn rực rỡ. Khoảnh khắc các em cẩn thận vuốt ve lớp giấy gói quà, đôi mắt mở to ngắm nhìn hình ảnh chú Cuội, chị Hằng in trên hộp bánh đã trở thành minh chứng sống động nhất cho thấy những điều lớn lao đôi khi lại được khởi nguồn từ chính những hành động quan tâm vô cùng nhỏ bé, bình dị.
Trăng về châu thổ
Sau khi gieo những hạt mầm yêu thương trên vùng núi cao và tuyến biên cương, dải lụa vàng của mùa trăng lại mềm mại vắt ngang qua những dòng sông chở nặng phù sa ở vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Hàng ngàn phần quà từ thương hiệu Nesty tiếp tục theo từng con kênh, bến nước đến với trẻ em các tỉnh: An Giang, TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, biến mùa gặt niềm vui trở nên đong đầy, trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Tại xã biên giới Tân An, tỉnh An Giang, chiều cuối tháng 9 trở nên ấm áp lạ thường khi ánh nắng gay gắt trên những cánh đồng lúa đang dần dịu lại. Bên trong Hội trường Đảng ủy xã, 350 thiếu nhi đã tề tựu đông đủ với sự háo hức mong chờ; trong đó có 120 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và 30 trẻ mồ côi, khuyết tật. Không gian đêm hội ngập tràn màu sắc với hàng loạt lồng đèn hình ngôi sao, con cá được làm tỉ mỉ từ tre, trúc, bìa carton và giấy màu thân thiện với môi trường do chính tay học sinh (HS) các trường trên địa bàn sáng tạo nên.

Những món quà đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm được ông Tạ Văn Thành và cộng sự trao cho các cháu thiếu nhi vùng sâu, vùng xa
Em Trần Thị Diệu của Trường Tiểu học Tân An ôm chặt phần quà vừa nhận, đôi mắt ánh lên niềm vui khi được thỏa ước mơ ngắm nhìn những chiếc lồng đèn đẹp, xem múa lân và nhận những món quà bất ngờ. Đứng nép một góc nhìn con trẻ vui đùa, chị Nguyễn Thị Lài - một phụ huynh có mặt tại hội trường - xúc động bày tỏ, nhìn thấy con trẻ háo hức, cười vui sảng khoái khi cầm trên tay hộp bánh và sữa, những người làm cha làm mẹ cũng thấy được an ủi và ấm lòng vô cùng trước sự quan tâm tận tình của chính quyền địa phương cùng các nhà tài trợ.
Nói về ý nghĩa đêm hội, ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân An - dùng hai chữ “ấm áp” để nhấn mạnh về sự đồng hành trân quý của các Mạnh thường quân đã giúp địa phương có thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai.
Xuôi dòng về thủ phủ miền Tây, ánh trăng yêu thương lại chiếu dịu dàng tại 2 xã Thạnh Phú, Gia Hòa thuộc TP.Cần Thơ. Tại sân Trường Tiểu học Thạnh Phú, 500 em HS đã có một đêm bùng nổ trong tiếng trống lân dồn dập, những chú lân đỏ rực rỡ vui đùa cùng ông Địa và nhiều tiết mục văn nghệ đồng diễn sôi động. Ở xã Gia Hòa, bầu không khí càng trở nên sôi động khi đại diện thương hiệu Nesty đến trao hàng trăm phần quà của ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty SX TNT Việt Nam - và nghệ sĩ trẻ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97) gửi tặng, với mong ước giản dị: Đêm hội trăng rằm sẽ trọn vẹn hơn với các em khi niềm hạnh phúc được sẻ chia. Để mùa trăng năm nay không chỉ tròn trên bầu trời, mà còn “viên mãn” hơn trong những vòng tay yêu thương luôn rộng mở. Hàng trăm phần quà thiết thực từ Nesty cứ thế được trao đi, hòa cùng sự nỗ lực vận động của chính quyền địa phương để mang lại hơn 1.500 phần quà, 70 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp dành cho HS nghèo vượt khó, tạo nên bản hòa ca rực rỡ của lòng nhân ái.
Trong không khí rộn ràng tiếng cười hạnh phúc của đêm hội "Mùa trăng yêu thương" trên sân Trường Tiểu học Thạnh Phú, ông Phạm Hoàng Khương - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà tài trợ đồng thời dành những lời dặn dò ân cần đến các mầm non tương lai: "Chú mong các cháu vui Tết Trung thu nhưng không quên nhiệm vụ học tập, phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước".
Hành trình trăng rằm miền sông nước tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại Trường Tiểu học Dương Văn Hòa ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Không khí đêm hội tại ngôi trường này mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và khó thể phai mờ trong tâm trí người tham dự. Qua những lời bộc bạch tận đáy lòng, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Phước Lộc đã gửi gắm niềm tin yêu sâu sắc, dặn dò mỗi HS dù trước đây xuất phát từ điểm trường nào, hoàn cảnh ra sao, thì nay hãy luôn là một bông hoa nhỏ bé nhưng kiên cường, góp sức để đưa trường Dương Văn Hòa thành vườn hoa ngát hương, ngập tràn tình yêu thương và sự thấu cảm. Từ những phần quà kịp thời và tình cảm chân thành của ông Tạ Văn Thành cùng thương hiệu Nesty, khát vọng gắn kết ấy của thầy trò trường Dương Văn Hòa đã trở thành hiện thực trong đêm hội trăng rằm.
Những chiếc bánh ngọt thơm rồi cũng sẽ hết, những hộp sữa rồi sẽ cạn, những chiếc lồng đèn làm bằng tre trúc và giấy màu rồi sẽ có ngày phai cũ theo thời gian. Nhưng có một tài sản vô hình mãi mãi không bao giờ mất đi, đó là ký ức đẹp về buổi chiều vang rền tiếng trống lân nơi làng quê thanh bình, là ánh mắt lấp lánh ngập tràn hy vọng của em nhỏ vùng cao khi cầm trên tay phần quà ý nghĩa, là nụ cười bẽn lẽn của cô học trò nhỏ vùng biên giới khi cảm nhận được rằng mình không hề bị thế giới lãng quên.
Một mùa trăng nữa đã khép lại, nhưng ngọn lửa ấm áp được thắp lên từ tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm sẽ còn cháy mãi, tiếp tục ươm mầm cho những điều tử tế đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái trong tương lai tươi sáng của hàng ngàn trẻ em trên khắp dải đất hình chữ S.
Thầy Nguyễn Phước Lộc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Văn Hòa, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - chia sẻ: “2026-2027 là năm học đầu tiên nhà trường chính thức tổ chức các hoạt động sau khi sáp nhập nhiều điểm trường. Từ những ngôi trường lẻ nằm rải rác, giờ đây tất cả giáo viên và các em HS đã cùng chung sống, học tập dưới mái nhà chung mang tên Dương Văn Hòa. Chính vì thế, việc cùng nhau đứng trên một sân trường, cùng ngắm một vầng trăng và cùng phá cỗ Trung thu là bước ngoặt quan trọng để xây dựng một tập thể đoàn kết, thân thiện, trách nhiệm, đầy sáng tạo”. Cảm ơn các nhà tài trợ đã chung tay tạo nên một đêm Trung thu ngập tràn niềm vui cho các em học sinh. Đặc biệt xin gửi lời tri ân sâu sắc đến ông Tạ Văn Thành - nhà sáng lập thương hiệu Nesty - về nghĩa cử cao đẹp: Hỗ trợ phần lớn suất quà Trung thu cho Đêm hội Trăng rằm để các em có thêm niềm vui ý nghĩa và trọn vẹn.
TƯỜNG KHUÊ - MINH TIẾN - TRỌNG ANH - MINH HIỂN