Người đàn ông đặc biệt của 3 lần 'Nghĩa tình Phương Nam'

Thứ Năm, 17/09/2026 07:37

|

(CAO) Tổng cộng ba lần, người đàn ông ấy đã ủng hộ 18 tỷ đồng và tặng tổng số tiền mua và đấu giá vật phẩm là 850 triệu nữa cho chương trình Nghĩa tình phương Nam dành tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân bão lũ và gia đình nạn nhân Covid-19.

Tối 17/9, trong không khí xúc động của Chương trình nghệ thuật tưởng niệm nạn nhân Covid-19 - Nghĩa tình phương Nam do VTV9 phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức, tại Công viên Lý Thái Tổ, TPHCM. Sau khi ánh đèn sân khấu tạm dịu lại sau những tiết mục biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng và những phóng sự về các em nhỏ mất cha, mất mẹ vì Covid-19 năm năm trước hiện lên, một người đàn ông đã bước đến gần những ánh nến tưởng nhớ đang bập bùng ánh sáng ấm áp. Ông mang một tấm bảng trống, không ghi sẵn số tiền sẽ quyên góp ủng hộ chương trình. Rồi, trước hàng nghìn khán giả và hàng triệu người xem truyền hình, ông tự tay viết lên đó con số: 10 tỷ đồng. Đó là ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) trao tặng chương trình số tiền 10 tỷ đồng, do ông tự tay viết số tiền

Ông nói giản dị: Đây là lần thứ ba ông đến với Nghĩa tình phương Nam, kể từ khi chương trình bắt đầu năm 2024, rồi 2025 và đến năm 2026 này. Mỗi năm một ý nghĩa. Năm nay, trước khi ra khỏi nhà, vợ ông – bà Lê Hồng Thủy Tiên – cùng các con đã dặn: “Gia đình sẽ ủng hộ ba hết mình vì những điều tốt đẹp”. Ông xem những câu chuyện về các em mồ côi, về sự thiếu thốn tình thương máu mủ, và không kìm được lòng. Ông quyết định dành trọn 5 năm tiền lương hưu của mình – đúng 10 tỷ đồng – để gửi đến các em.

Không chỉ dừng lại ở bản thân, ông còn cất lên lời kêu gọi chân thành đến các mạnh thường quân và cộng đồng Việt kiều khắp thế giới: Hãy hướng tâm về đất nước, về đồng bào, cùng chung tay để các em vơi bớt vất vả, thiếu thốn, để các em trở thành những mầm xanh tốt, góp phần phát triển đất nước mai sau.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và ông Từ Lương, Giám đốc VTV9 tặng quà cho các em nhỏ là nạn nhân của Covid-19

Trong ba lần gắn bó với Nghĩa tình phương Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã để lại dấu ấn đặc biệt:

Năm 2024: Ông mang 1 tỷ đồng tiền mặt cùng bức tranh kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi để đấu giá được 350 triệu ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại nặng do siêu bão Yagi. Trước đó ông cũng đã ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ của chương trình và trong khi chương trình diễn ra ông cũng bỏ ra thêm 500 triệu đồng để mua vật phẩm đấu giá ủng hộ chương trình, tất cả số tiền 2 tỷ 850 triệu đều được gửi vào quỹ Tấm lòng Việt để ủng hộ xây lại làng Nủ đã bị vùi lấp trong bão Yagi.

Năm 2025: Ông trích 6 tỷ đồng từ tiền mừng đám cưới con gái, gửi đến đồng bào miền Trung đang oằn mình sau bão lũ lịch sử.

Năm 2026: Ông viết tay số tiền 10 tỷ đồng lên tấm bảng – toàn bộ 5 năm lương hưu – cho các em nhỏ mất cha mẹ vì COVID-19. Tuy nhiên ông có mang tới 2 tỷ tiền mặt để gửi cho đại diện quỹ Tấm lòng Việt ngay tại sân khấu. Tổng cộng trong ba lần, ông đã ủng hộ 18 tỷ đồng và tặng tổng số tiền mua và đấu giá vật phẩm là 850 triệu nữa cho chương trình Nghĩa tình phương Nam dành tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân bão lỹ và gia đình nạn nhân Covid-19.

Rất đông khán giả xem trực tiếp và qua truyền hình đã nghẹn ngào, xúc động vì ý nghĩa chương trình

Covid-19 đã đi qua 5 năm, nhưng di chứng của nó để lại vẫn nặng nề với những con số biết nói: Cả nước có hơn 4.400 trẻ em mồ côi cha mẹ, hoặc cha hoặc mẹ, riêng TPHCM thì con số này là hơn 2.300 em.

Điều khiến người ta xúc động không chỉ là con số, mà là cách ông đến. Ông không cần bảng tượng trưng viết sẵn. Ông tự tay viết. Ông không nói về sự giàu có. Ông nói về lương hưu, về lời dặn của vợ con, về những đứa trẻ không còn vòng tay cha mẹ. Khi thì ông đi dép, mang túi giấy, mang theo cả tấm lòng giản dị nhưng nồng ấm đến mức khiến cả hội trường nghẹn ngào. Giữa một xã hội đôi khi còn nhiều khoảng cách, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn chọn cách gần gũi nhất: Đặt trái tim mình bên cạnh những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ về nghĩa cử của mình sau chương trình:

Ông không chỉ tặng tiền. Ông mang đến sự hiện diện, sự đồng cảm, và tặng cả lời nhắc nhở rằng nghĩa tình phương Nam – và nghĩa tình Việt Nam – luôn bắt đầu từ những con người biết sống vì người khác. Đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam hôm nay khép lại với tổng số tiền quyên góp được 18,6 tỷ đồng cho Quỹ Tấm lòng Việt. Nhưng hình ảnh người đàn ông 76 tuổi đứng trên sân khấu, tự tay viết con số 10 tỷ, sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng người xem. Vì đó không chỉ là một khoản đóng góp. Đó là lời khẳng định thầm lặng rằng: Vẫn còn những người đàn ông sẵn sàng dành cả phần “dưỡng già” của mình để các em nhỏ có thêm ấm áp, niềm tin để học tập và trưởng thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang