Bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác

Thứ Sáu, 15/05/2015 13:41  | Huệ Long

|

(CATP) Thông tin về bé trai vừa sinh xong đã bị bỏ rơi trong thùng rác, chiều 13-5-2015 bác sĩ Huỳnh Bé Em - Giám đốc Phòng khám đa khoa Bà Điểm, Hóc Môn - cho biết: “Hiện sức khỏe của bé ổn định, đã bú được, tim, phổi bình thường”.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, chị Võ Thị Hà - hộ lý Phòng khám Bà Điểm - nghe tiếng động lạ trong thùng rác phía trước nên đến kiểm tra, phát hiện một cánh tay bé nhỏ đang giơ lên ngoe nguẩy trong chiếc túi nylon đen. Mở ra, chị thấy một bé trai tím tái, dây rốn chưa được cắt, máu loang đỏ bụng.

Các y bác sĩ chăm sóc cháu bé - Ảnh: Báo CATP

Ngay sau đó các nữ hộ lý, bác sĩ chuyên khoa được huy động, khẩn trương làm ấm cơ thể, cắt dây rốn cho bé và áp dụng các biện pháp chuyên môn, cứu sống đứa trẻ trong phạm vi, khả năng có thể.

Được hỗ trợ biện pháp y tế kịp thời nên sức khỏe bé dần hồi phục, thân nhiệt ổn định, da dẻ hồng hào, ánh mắt lanh lợi, miệng mấp máy đòi bú. Bé nặng 2,9kg, gương mặt kháu khỉnh, đáng yêu. Thấy bé hồi sinh, tập thể y bác sĩ đều vui mừng.

Chia sẻ về cảm xúc đặc biệt này, bác sĩ Em cho biết: “Nếu phát hiện chậm trong vòng một giờ đồng hồ, khả năng sống sót của bé rất thấp. Thật may mắn là chuyện đó chưa xảy ra”.

Hiện phòng khám đã báo cơ quan chức năng địa phương tiếp nhận trường hợp trên và lập hồ sơ ban đầu. Sau đó, bé được đưa về lại nơi này để tiếp tục chăm sóc, đảm bảo về các liệu pháp y tế, chờ hướng giải quyết từ chính quyền.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang