Hát lên tình yêu Đà Lạt

Thứ Sáu, 06/12/2024 22:59

|

(CAO) Đồng hành cùng dự án “Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO” và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 - 2024, trên tinh thần xã hội hóa - liên danh phi lợi nhuận, những người yêu lời ca, tiếng hát, sân khấu, các nhạc sỹ chuyên, không chuyên có tình yêu sâu đậm với Đà Lạt chung tay tổ chức những đêm nhạc định kỳ diễn ra vào thứ 6, 7 hàng tuần (lúc 19h30) trước Rạp 3/4 Khu Hòa Bình và Khu phố đi bộ Trần Quốc Toản (TP Đà Lạt) kể từ ngày 6/12/2024 đến ngày 01/01/2025.

Đêm nhạc diễn ra trên sân khấu trung tâm thành phố Đà Lạt. Màn hình sân khấu liên tục chuyển cảnh với những bức tranh tuyệt đẹp

Tối 6/12/2024, tham dự đêm nhạc tại trước Rạp 3/4 Khu Hòa Bình, chúng tôi khá bất ngờ bởi được nghe những bài hát mới, lạ qua sự thể hiện đầy nhiệt tình, đam mê của các ca sỹ, dàn nhạc công, nhạc sĩ tên tuổi không "nổi như cồn". Hầu hết các sáng tác này đều về Đà Lạt. Một số là bài hát sôi động dành cho giới trẻ và xen vào đó là những tiết mục của các nhóm nhảy hiện đại.

Sân khấu ngoài trời rộng mênh mông, đẹp lung linh, thu hút hàng ngàn khán, thính giả là du khách, người dân, người thân, bạn bè của các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Nhiều người đang ngược xuôi đi lại vì công việc cũng dừng chân lán lại, lắng nghe. Một đêm nhạc tự nhiên, khoáng đạt thật thú vị.

Hoá ra có rất nhiều bài hát về Đà Lạt chưa được phổ biến, được thể hiện qua những giọng hát rất mới của nhiều ca sĩ, nhạc công trẻ. Ban tổ chức tinh thần xã hội hoá - phi lợi nhuận đã mang đến một "bữa tiệc" ca, nhạc, hoạ với dàn âm thanh, ánh sáng, không khí hào hứng, hoành tráng, phục vụ những tâm hồn yêu Đà Lạt, yêu âm nhạc.

Ca sỹ, nhạc sĩ thả hồn trong đêm nhạc

Theo Ban tổ chức chương trình “Hát lên tình yêu Đà Lạt - Let’s sing love to DaLat”, gồm Công ty TNHH PDL Events & Entertainment, nhà báo Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, nhà báo Minh Lân - Đài PTTH Lâm Đồng: Mục đích chính tổ chức các đêm nhạc là tạo sân chơi mở rộng cho cả người dân, du khách, giới sáng tác và biểu diễn có cùng tình yêu cho Đà Lạt. Chương trình được phục vụ miễn phí, kêu gọi tài trợ và xã hội hóa từ bên ngoài. Chương trình được sự đồng ý chấp thuận của Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng. Ban tổ chức mong muốn chương trình được quảng bá rộng rãi và có thể duy trì thường xuyên, liên tục và ổn định.

Nhà báo Minh Lân chia sẻ: Việc tổ chức chương trình này không chỉ tạo sân chơi về đêm vào cuối tuần cho du khách đến Đà Lạt mà còn là nơi tôn vinh các tác giả - tác phẩm đã cùng đồng hành với sự phát triển của thành phố trong hơn 130 năm qua và đón nhận những nhân tố mới có triển vọng muốn thể hiện tình yêu với Đà Lạt qua tài năng của mình.

Nhà báo, nhạc sĩ Quỳnh Hợp chia sẻ: Kế từ ngày Bác sĩ Yersin khám phá ra TP Đà Lạt, cho đến 130 năm sau, và còn thời gian về sau, về sau nữa… Đà Lạt không ngừng phát triển và hội nhập; trong lòng người dân Đà Lạt đâu đó những giá trị văn hóa của chính những người con của Đà Lạt ghi nhận lại. Đây chính là hơi thở, là sức sống của người Đà Lạt theo thời gian, không phai nhạt...

Ca nhạc tại sân khấu ngoài trời thu hút đông đảo khán, thính giả 

Được biết, vào năm 1965, Đà Lạt xuất hiện nhóm nhạc trẻ mang tên “Mặt trời êm”, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên ủng hộ, đây cũng là nhóm nhạc có thành viên là nhạc sĩ sáng tác, viết bài cho nhóm nhạc biểu diễn, thường xuyên biểu diễn tại Lữ quán Thanh niên tại Đà Lạt lúc bấy giờ. Sau năm 1975, nhóm nhạc này tan rã, còn lại vài thành viên, trong đó có Nhạc sĩ Trầm Hùng (hiện là Luật sư Trương Văn Hoàng – Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng), ông đã hướng dẫn để thành lập rất nhiều nhóm nhạc từ Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh đến Bảo Lộc… vì đam mê và cố gắng truyền tải tình yêu nghệ thuật đến thế hệ trẻ đang sinh sống tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đêm đầu tiên (6/12/2024), một trong những nhóm nhạc này là Ban nhạc "Bến sông trăng" quy tụ rất nhiều gương mặt trẻ, hiện đang hoạt động tại TP Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà… với những ca khúc do Nhạc sĩ Trầm Hùng viết về Đà Lạt trong những năm gần đây và nghệ sĩ "tay ngang" Bùi Ngọc Quảng, cũng là tay Guitar thùng của Ban nhạc với dàn nhạc công: Keyboard: Tuấn Kiệt, Saxophone: Phi Điểu qua tiếng hát của các ca sĩ Elaine Hiền, Hữu Sự với những bài hát: Điều anh muốn nói, Tình thu, Đà Lạt bừng sáng...

Một số hình ảnh, tiết mục diễn ra trong đêm nhạc:

Bình luận (0)

Lên đầu trang