(CATP) Trong hành trình 50 năm hình thành và phát triển, Báo Công an TPHCM luôn nhận được sự tin yêu, đồng hành của hàng triệu bạn đọc, cộng tác viên, các Mạnh thường quân… Song song với nội dung tuyên truyền, tờ báo còn hoạt động rất tích cực và hiệu quả trong công tác xã hội - từ thiện (XH-TT) với sự hỗ trợ, chung tay đóng góp của nhiều công ty, đơn vị, doanh nhân và những tấm lòng vàng… Trong vai trò là cộng tác viên thường xuyên đồng thời cũng là Mạnh thường quân hỗ trợ tích cực cho các hoạt động thiện nguyện, nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi đã gắn bó với Báo Công an TPHCM suốt nhiều năm qua.
Từ những vần thơ đầy cảm xúc…
Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, người yêu thơ bắt đầu chú ý đến cái tên Lâm Xuân Thi khi những bài thơ của anh xuất hiện đều đặn trên các báo. Thơ của thi sĩ trẻ họ Lâm thường ngắn gọn, trong sáng, đậm chất tự sự, lãng mạn, giàu tính triết lý về tình yêu, thế thái nhân tình… nên dễ chạm đến cảm xúc người đọc. Với sự miệt mài trên trang viết, thơ của Lâm Xuân Thi không chỉ được bạn đọc yêu thích mà còn từng nhận được một số giải thưởng, trong đó đáng chú ý là giải thưởng Thơ hay của Tuần báo Văn nghệ TPHCM năm 1998. Có lẽ đây là động lực rất lớn để anh tiếp tục sự nghiệp sáng tác của mình.
Đến nay, sau hơn 30 năm cầm bút, Lâm Xuân Thi đã có trong tay “gia tài” đồ sộ với hàng trăm bài. Đồng cảm với nhà thơ, các nhạc sĩ đã phổ hàng chục bài thơ của anh và trở thành những ca khúc nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu thích gần đây như: Những ngày Sài Gòn (nhạc sĩ Hoài An), Dòng sông tím và Nếu (nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện), Còn lâu (Hoài Phúc)… Với sự đồng điệu giữa thơ và nhạc nên những bài hát phổ thơ của Lâm Xuân Thi nhanh chóng đi vào lòng người yêu nhạc thời nay. Khán giả đang nóng lòng chờ đợi được nghe một chương trình biểu diễn đầy đủ các bài hát phổ thơ của anh.

Báo Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa trao xe đạp Martin 107 cho học sinh nghèo hiếu học cuối niên khóa 2023- 2024. Ảnh: PHẠM ANH TUẤN
Những vần thơ của anh thể hiện các cung bậc cảm xúc với cách thể hiện tự nhiên, nhẹ nhàng nên người đọc rất dễ đồng cảm. Vì vậy, những sáng tác của Lâm Xuân Thi có một lượng độc giả rất lớn từ các tờ báo. Trong đó, bạn đọc của Báo Công an TPHCM mấy chục năm qua vô cùng yêu thích thơ anh. Thông thường tờ báo cuối tuần ở trang Sáng tác hay các ấn phẩm Xuân Công an TPHCM có đăng các bài thơ của Lâm Xuân Thi. Tuy nhiên, đôi lúc tòa soạn mời nhà thơ gửi bài cộng tác thì anh chưa có sáng tác mới nên đành lỡ hẹn với độc giả. Lúc đó, chúng tôi thường nhận được những cuộc gọi của bạn đọc “nhắc nhở” sao không thấy đăng thơ của Lâm Xuân Thi?
Điều khá đặc biệt mà có lẽ ít người biết đến là tất cả nhuận bút sáng tác của mình, anh Lâm Xuân Thi không nhận mà nhờ tòa soạn chuyển sang làm từ thiện. Song, đó chỉ là một phần rất nhỏ trong các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng của nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi.
Đến tấm lòng nhân ái
Khi còn là sinh viên đại học, sau những buổi đến trường hay dạo chơi cùng bạn bè trên những chiếc xe đạp đã khiến chàng trai trẻ họ Lâm nảy ra ý định kinh doanh phương tiện quen thuộc và tiện ích này. Năm 1982, Lâm Xuân Thi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh xe đạp. Sau nhiều năm phát triển, anh chính thức thành lập Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107 (thường gọi là Martin 107) vào cuối năm 2003. Sau hơn 40 năm khởi nghiệp, doanh nhân Lâm Xuân Thi đã đưa ra thị trường hàng triệu chiếc xe đạp Martin 107. Đây cũng là thương hiệu lớn được khách hàng tin yêu lựa chọn suốt nhiều năm qua. Và đáng trân trọng biết bao khi trong số hàng triệu chiếc xe đó có một phần không nhỏ được ông chủ thương hiệu Martin 107 tặng cho các em học sinh nghèo, những phận đời khó khăn…
Trong một lần trò chuyện cùng tác giả, chúng tôi được anh Lâm Xuân Thi chia sẻ rằng, kinh doanh là cách tốt nhất để làm từ thiện hiệu quả. Đúng vậy, suốt nhiều thập kỷ qua, doanh nhân Lâm Xuân Thi cùng thương hiệu xe đạp Martin 107 đã gắn liền với rất nhiều hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Nhân dịp Ngày thơ Việt Nam năm 2009, nhà thơ Lâm Xuân Thi cùng một số bạn bè đã thành lập Quỹ Tình thơ nhằm hỗ trợ các thi sĩ có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn… Sau gần 20 năm ra đời, quỹ đã giúp đỡ hàng chục trường hợp.
Với Báo Công an TPHCM, nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi cùng Công ty thời trang và xe đạp Martin 107 đã đồng hành, đóng góp trong các hoạt động XH - TT ý nghĩa suốt nhiều năm qua. Hàng năm, Báo Công an TPHCM đã tổ chức Chương trình “Gương sáng phố phường” nhằm tôn vinh những tấm gương quần chúng, cán bộ và lực lượng vũ trang có những đóng góp xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên khu phố. Và Công ty Thời trang - Xe đạp Martin 107 của doanh nhân Lâm Xuân Thi đã đồng hành với chương trình suốt hơn 20 năm qua. Hàng trăm chiếc xe đạp Martin 107 đã được tặng cho các “gương sáng phố phường”, giúp họ có thêm phương tiện để mưu sinh hoặc tiếp tục công việc nghĩa hiệp.
Bên cạnh đó, nhà thơ Lâm Xuân Thi còn thường xuyên đóng góp, đồng hành với các hoạt động từ thiện của Báo Công an TPHCM như tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học vào đầu năm học mới, cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, tặng quà cho người nghèo ăn Tết… Mỗi khi nghe tin đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão lũ, anh Lâm Xuân Thi lại nhờ nhân viên chuyển một khoản tiền đến tòa soạn Báo Công an TPHCM để cứu trợ kịp thời với lời nhắn “cho mình đóng góp chút xíu”. Vậy đó, suốt nhiều năm qua, những “đóng góp chút xíu” không đếm xuể bao nhiêu lần ấy của vị doanh nhân hào hiệp, nghĩa tình đã hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động XH-TT của Báo Công an TPHCM và những nơi khác.

Nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi
Nhà thơ Lâm Xuân Thi đã dâng tặng cho đời những vần thơ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, gửi thông điệp nhân văn, thiện lành đến mọi người. Cùng với đó, ông chủ của Công ty Thời trang và Xe đạp Martin 107 cũng lan tỏa tấm lòng nhân ái, chia sẻ với cộng đồng bằng những món quà ý nghĩa, việc làm thiết thực. Thế nhưng, là một người rất khiêm nhường, anh không nhận bất cứ danh xưng nào, không bao giờ muốn nói về mình, luôn từ chối các cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, không xuất hiện trước công chúng… Những câu thơ dưới đây trong bài Không của anh đã nói lên điều đó: “Không nhìn xuống, chẳng trông lên/Không danh phận cũng không tên tuổi mình/Đời cao thấp chẳng phân minh/Ta cao lắm cũng linh tinh phận người…”.