(CAO) Mở ra một bức tranh sinh động về đời sống vùng cao, cuốn sách “Đóa hoa sương núi” ra mắt tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025, hòa chung không khí chủ đề “Non sông gấm hoa”.
Ngoài những chia sẻ về nội dung cuốn sách, Tâm An cũng giới thiệu với độc giả ca khúc “Đóa hoa sương núi”, được lấy cảm hứng từ chính tác phẩm và đời sống văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Raglai.
MV tái hiện vẻ đẹp lấp lánh của những con suối nơi miền rừng xanh, với những bóng dáng thoăn thoắt, những nụ cười tinh nghịch của các em học sinh đồng bào Raglai.
Với “Đóa hoa sương núi”, một lần nữa, những cảnh, những tình, những người đồng bào Raglai lại hiện lên đầy thân thương. Tác phẩm mở ra một bức tranh sinh động về đời sống vùng cao, ở đó có những trẻ thơ mỏng manh, nhỏ nhắn nhưng nội lực lại vô cùng mạnh mẽ.
Với bối cảnh không gian trường học, tác phẩm cho thấy hành trình hình thành nhân cách của những đứa trẻ trong một môi trường nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
Với tác phẩm đầu tay “Lữ khách ven đường”, Tâm An đã gây được tiếng vang lớn khi phát hành hơn 50,000 bản trong năm 2023 và 2024.
Ra mắt “Đóa hoa sương núi”, Tâm An và Sbooks kỳ vọng có thể lan tỏa thông điệp nhân văn: trao con chữ - nâng ước mơ cho những em bé miền núi đến toàn thể độc giả.
2025-2-2/01acc54de88057de0e91.jpg" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />
Tác phẩm mở ra một bức tranh sinh động về đời sống vùng cao
Tác phẩm là một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con người vẫn có thể sống với niềm tin, với tình yêu thương.
Chia sẻ trong buổi ra mắt tác phẩm đầu Xuân, TS. Hà Thanh Vân (nhà lý luận phê bình văn học) cho biết: Với Đóa hoa sương núi, tôi ấn tượng trước hết vì đây là một tác phẩm mang tính giáo dục cao. Tính hướng thiện, tình yêu thương được thể hiện rõ trong từng câu chữ, trang sách.