(CAO) Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tác giả Thỏ Trắng (nhà báo Minh Huỳnh – Báo Tuổi Trẻ) ra mắt cuốn sách “Tình yêu không cổ tích” tại TPHCM. Không chỉ là buổi ra mắt sách giàu cảm xúc, sự kiện còn là hành trình lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và thắp lên những giá trị sống tích cực, tử tế giữa đời thường.
“Tình yêu không cổ tích” không phải là một cuốn sách kể chuyện tình lung linh, mà là những lát cắt chân thật, đôi khi xù xì, đôi khi đầy tổn thương – nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào con người và tình yêu. Tác giả Thỏ Trắng chia sẻ: "Cuốn sách này không dành để kể chuyện cổ tích, mà là để nhắc nhớ rằng, dù tình yêu có vụn vỡ, không trọn vẹn, nhưng lòng tốt và sự tử tế thì luôn hiện hữu trong mỗi người. Tôi không viết để kể cổ tích. Tôi viết để nhắc chúng ta rằng: dù yêu thương có khi không trọn vẹn, thì lòng tốt vẫn hiện hữu quanh mình. Tôi đã từng mất niềm tin, từng sụp đổ. Nhưng chính những vòng tay giúp đỡ trong cuộc đời thực, những người bạn lặng thầm trao đi không toan tính, những bàn tay âm thầm nâng đỡ tôi lúc tưởng chừng không thể gượng dậy – đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này như một lời cảm ơn. Và hơn hết, tôi mong nó có thể trở thành một cây cầu nhỏ, nối trái tim với trái tim, để ai đó ngoài kia, đang lạc lõng, cũng biết rằng mình không hề đơn độc. Và, nếu nó có thể là chiếc cầu nhỏ kết nối một trái tim đang lạc lối với một tia hy vọng, thì đó là món quà lớn nhất mà tôi nhận được từ việc cầm bút. Việc dành toàn bộ doanh thu để trao tặng các mái ấm, hay kêu gọi chia sẻ vật phẩm cho đồng bào bão lũ, không phải để làm điều lớn lao, mà chỉ là cách tôi trả ơn cuộc đời, bằng những gì nhỏ bé nhất mình có thể làm”.

MC Vũ Mạnh Cường, tác giả Thỏ Trắng và Á hậu Dương Cẩm Lynh (từ phải qua) giao lưu tại buổi ra mắt sách
MC BTV Vũ Mạnh Cường không giấu được sự đồng cảm sâu sắc dành cho tác phẩm và tác giả. Anh chia sẻ: “Tôi ấn tượng với "Tình yêu lhông cổ tích" không chỉ vì hay mà nó có những thứ tôi khao khát. Tôi khao khát được tỉnh táo, được nhìn vào cuộc đời mình, công tâm, khách quan, tỉ mỉ. Nhưng tôi không làm được, tôi dễ luỵ vào bản ngã, thậm chí là luỵ cả vào nhân vật tôi tạo ra. Còn tác giả Thỏ Trắng lại vừa say đắm, vừa tỉnh táo, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa nhập cuộc ại vừa rất khách quan. Rõ ràng chị ấy viết không chỉ với tư chất của nhà văn mà còn dùng tư duy của nhà báo nữa. Nếu có một tác phẩm để tôi vừa đọc, vừa sống, vừa học thì "Tình yêu không cổ tích" là một ứng cử viên sáng giá. Nên, tôi rất vui khi góp một phần nhỏ của mình trong một chỉnh thể vốn chu đáo của buổi họp báo ra mắt sách và các hoạt động chia sẻ yêu thương. "Tình yêu không cổ tích" vì nó đời và thật như thế. Và đời thì rất cần những sẻ chia, yêu thương rất thật phải không?”

Sách do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành
Với tinh thần “cho đi là còn mãi”, buổi ra mắt sách không chỉ đơn thuần là dịp giới thiệu tác phẩm, mà còn là nơi kết nối những trái tim biết sẻ chia. Tại sự kiện, nhiều vật phẩm giá trị và ý nghĩa đến từ nghệ sĩ, doanh nhân, các KOLs sẽ được đưa ra đấu giá gây quỹ, nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ số 10.
Sách sẽ được phát hành rộng rãi trên hệ thống Nhà sách Fahasa toàn quốc và Nhà sách Gago House (Diên Khánh, Khánh Hòa). Toàn bộ tiền bán sách được tác giả dành để hỗ trợ 2 nơi đang chăm sóc trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt: Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi và khuyết tật Gò Vấp (TPHCM) và Mái ấm Thanh Sơn (chùa Thanh Sơn, Khánh Hòa).