Vở kịch ‘Ngược chiều bình an’ - tôn vinh các chiến sĩ PCCC-CNCH

Thứ Bảy, 24/05/2025 18:38

|

(CAO) "Ngược chiều bình an” không đơn thuần là câu chuyện về nghề, mà còn là tiếng nói đầy tâm huyết của người nghệ sĩ. Qua sân khấu, hình ảnh người lính cứu hỏa hiện lên gần gũi và đầy cảm xúc, truyền tải thông điệp quan trọng: mỗi người dân chính là “lá chắn đầu tiên” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Công an TP Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (PCCC & CNCH) đã phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức buổi công diễn vở kịch “Ngược chiều bình an” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: “Đây là một trong chuỗi 22 hoạt động lớn có ý nghĩa của lực lượng Công an Thủ đô hướng về ngày truyền thống, thể hiện sự tri ân, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nói riêng".

 Một cảnh trong vở kịch "Ngược chiều bình an".

Vở diễn “Ngược chiều bình an” do tác giả Thiên Ân sáng tác, NSƯT Kiều Minh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát kịch Việt Nam đạo diễn, được xây dựng từ những câu chuyện có thật về các chiến sĩ cảnh sát PCCC & CNCH. Tác phẩm khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa, những con người dũng cảm “đi ngược chiều của sự bình an” để xông pha vào hiểm nguy, giành giật sự sống từ tay tử thần.

Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương chia sẻ: “Vở diễn mang đậm giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc. Không chỉ tái hiện sinh động hình ảnh những người hùng thầm lặng giữa đời thường, vở kịch còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh và lý tưởng phụng sự vì sự bình yên của nhân dân".

Từ góc độ nghệ thuật, “Ngược chiều bình an” không đơn thuần là câu chuyện về nghề, mà còn là tiếng nói đầy tâm huyết của người nghệ sĩ. Qua sân khấu, hình ảnh người lính cứu hỏa hiện lên gần gũi và đầy cảm xúc, truyền tải thông điệp quan trọng: mỗi người dân chính là “lá chắn đầu tiên” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

“Một ngọn lửa nhỏ, nếu được ngăn chặn kịp thời, sẽ tránh được biết bao hiểm họa khôn lường”, lời chia sẻ của Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội không chỉ nhấn mạnh vai trò phòng ngừa mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng trong PCCC & CNCH.

Theo đó, cùng với sự hy sinh của lực lượng Cảnh sát chuyên trách, yếu tố cốt lõi để giữ gìn an toàn xã hội là xây dựng “lá chắn phòng cháy từ nhân dân”, từ từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà vở diễn “Ngược chiều bình an” truyền tải, không chỉ để cảm phục, mà còn để cùng hành động.

Chủ tịch Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi tin rằng, chương trình nghệ thuật hôm nay không chỉ chạm đến trái tim của các đại biểu và khách mời, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Hơn nữa, đây cũng là dịp để chính các cán bộ, chiến sĩ trong ngành thêm thấu hiểu về hình ảnh cao quý của mình trong lòng nhân dân".

Với sự phối hợp tổ chức giữa Công an TP Hà Nội và Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam, buổi công diễn vở kịch “Ngược chiều bình an” đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức chủ động và sự đồng hành của toàn dân trong công cuộc bảo vệ sự bình yên cho Thủ đô và cả nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang