Vợ chết, chồng nguy kịch sau bữa cơm trưa trong chòi rẫy

Thứ Hai, 19/03/2018 09:50  | Lê Long

|

(CAO) Người làm công từ ngoài vườn tiêu vào bếp lấy nước thì phát hiện hai vợ chồng chủ vườn nằm bất động trên vũng máu.

Vụ án xảy ra lúc 16 giờ ngày 18-3 trên địa bàn thôn 2 B, xã Đông Hà, huyện Đức Linh (Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên một người làm công từ vườn tiêu vào bếp ăn tại chòi rẫy để lấy nước uống, bàng hoàng phát hiện bà Trương Thị Tuyết Nga (43 tuổi) nằm chết trong bếp với vết thương trên đầu.

Bên cạnh là ông Huỳnh Văn Ánh (45 tuổi) nằm thoi thóp với nhiều vết thương trên người.

Người này sau đó đã hô hoán để mọi người biết đến đưa ông Ánh đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Long Khánh (Đồng Nai).

Được biết, vợ chồng ông Huỳnh Văn Ánh là chủ một vườn tiêu cách nhà khoảng 5 =km, tại thôn 2B, xã Đông Hà, huyện Đức Linh (Bình Thuận). Những ngày gần đây do thu hoạch tiêu, ông Ánh thuê nhiều người đến làm công hái tiêu.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Trưa 18-3, vợ chồng ông mang tiền vào rẫy để trả tiền công và có tổ chức cơm trưa mời nhân công, đến chiều thì xảy ra vụ việc.

Các cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành một số biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc, truy tìm hung thủ.

Thi thể bà Nga được đưa về gia đình để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang