Cảnh báo trộm đột nhập từ tầng cao

Thứ Hai, 01/06/2020 09:28

|

(CATP) Lợi dụng nhà vắng chủ hoặc đêm khuya, gia chủ ngủ say quên đóng cửa trên lầu, nhiều kẻ gian leo lên tầng cao rồi đột nhập, vơ vét tài sản. Gần đây, những vụ trộm bằng hình thức đột nhập từ tầng cao vào nhà đang gia tăng, người dân cần tăng cường đề phòng.

“NHỆN ĐÊM” VÀO KHUA KHOẮNG

Đi làm về lúc 3 giờ 30 ngày 26-5-2020, anh Ngô Thọ Thái (SN 1982, tạm trú P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM) thấy cửa nhà mở toang. Anh vội vàng vào trong kiểm tra, thấy mất xe SH Model và xe Air Blade. Nhờ camera, gia chủ phát hiện trước đó có 2 kẻ gian leo lên hành lang lầu 1, đột nhập vào trong, lấy chìa khóa mở cửa, trộm 2 xe rồi tẩu thoát. Vụ việc được chủ nhà trình báo công an phường ngay sau đó để lập hồ sơ truy xét.

Thức giấc lúc 6 giờ ngày 19- 5-2020, bà Nguyễn Thị Phải (SN 1963, ngụ Q6) là người giúp việc của gia đình chị Bùi Thị Đảo (SN 1975, ngụ P10,Q6) tìm không thấy điện thoại Samsung của mình nên hô hoán. Chủ nhà tỉnh ngủ, kiểm tra tài sản thì thấy 2 xe Air Blade và một bình rượu sâm quý đã “không cánh mà bay”.

Nghi trộm đột nhập, gia đình chị Đảo mở camera kiểm tra thì phát hiện lúc gần 4 giờ cùng ngày, có 2 đối tượng xuất hiện trước cửa nhà. Sau đó, kẻ đứng ngoài cảnh giới, tên còn lại leo lên lầu một, chui qua cửa sổ lầu này vào nhà vơ vét tài sản. Sau khi lấy 2 xe máy ra ngoài, chúng còn ôm luôn bình rượu sâm quý đặt lên xe chở đi. Gia đình đã đem những hình ảnh thu được đến trình báo công an.

Phát hiện xe SH Model, một số nữ trang bằng vàng 18K, vàng 9999, máy tính xách tay và khoảng 9 triệu đồng bị mất vào lúc 4 giờ 15 ngày 5-5-2020, bà Phạm Thị Hằng (SN 1974, ngụ P.Thạnh Xuân, Q12) liền báo động cho người thân. Qua kiểm tra hiện trường, trước khi đi ngủ vào tối hôm trước, gia đình này quên đóng cửa lầu 1. Kẻ gian theo lối đó vào nhà, lấy tài sản rồi bỏ đi, trong lúc cả nhà đang ngon giấc.

Vì không khí nóng bức, ngột ngạt, trước khi đi ngủ vào khoảng 22 giờ ngày 5-5-2020, gia đình bà Dương Thị T. (SN 1948, ngụ P.Linh Tây, Q.Thủ Đức) mở cửa lầu 1 để hứng gió. Sau đó, cả nhà ngủ mà quên đóng cửa lầu này. Khi thức giấc vào lúc 4 giờ hôm sau, gia đình bà T. hốt hoảng khi thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung, kiểm tra thấy mất một số trang sức có trọng lượng khoảng 10 cây vàng 24K và 61 triệu đồng.

Trước vụ trộm tài sản có trị giá lớn, CAQ Thủ Đức, cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tập trung truy xét nghi can trộm cắp.

Cũng bằng thủ đoạn leo lầu, một nhóm trộm đã đột nhập vào nhà bà Huỳnh Thu P. (SN 1960, ngụ P16, Q11), lấy một két sắt, trong có nhiều tài sản, gồm: 1 sợi dây chuyền 1 lượng vàng 18K, 4 đồng hồ đeo tay, 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân. Sự việc được gia chủ phát hiện vào ngày 30-4-2020.

Nhận tin báo, Công an phường và Công an quận rà soát camera an ninh, ghi nhận trước đó có 2 đối tượng đi xe Dream đến trước nhà bà P. Một tên đứng ngoài cảnh giới, đối tượng còn lại leo rào vào nhà trộm két sắt rồi bỏ đi. Công an đang truy bắt nhóm trộm này.

Camera ghi lại hình ảnh các đối tượng đột nhập nhà dân để trộm cắp
Một đối tượng thực nghiệm lại hành vi bẻ khóa, đột nhập nhà dân trộm tài sản

ĐỀ PHÒNG TRỘM BẺ KHÓA

Một thủ đoạn cũng đang được “đạo chích” sử dụng là bẻ khóa. Thức giấc lúc 6 giờ ngày 20-5, anh Hồ Sỹ An (SN 1987, ngụ P1, Q.Gò Vấp) hốt hoảng phát hiện xe SH 150i BS: 59T2-020.83 dựng trong nhà đã “bốc hơi”. Kiểm tra kỹ mới rõ, lợi dụng lúc gia đình chủ ngủ say trên lầu, kẻ trộm phá khóa cửa, vào nhà lấy xe rồi tẩu thoát.

Để bảo quản tài sản, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1982, ngụ P3, Q11) trang bị 3 lớp cửa, đều khóa bằng ổ khóa số. Nhưng vẫn bị kẻ gian đột nhập vào lúc 16 giờ ngày 17-5-2020, lấy đi 3 xe Lead, Vision và Future.

Công an quận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ truy bắt thủ phạm. Đi công tác Hà Nội nên chị Lê Mai (SN 1985, ngụ đường Lê Đức Thọ, P7Q.Gò Vấp) chủ động khóa cửa nhà cẩn thận. Tuy nhiên, kẻ gian đã phá khóa, đột nhập vào nhà chị Mai, cạy két sắt lấy khoảng 800 triệu đồng và một số nữ trang vào ngày 2-5-2020.

Đang ngủ trên gác lúc 7 giờ 30 ngày 10-5-2020, anh Phạm Đình Cương (SN 1998, ngụ P10, Q.Gò Vấp) nghe có tiếng động nhẹ ở dưới nhà nên bước xuống kiểm tra. Trước mắt anh là một kẻ gian, tay đang cầm chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 7 mà anh để trong phòng.

Nghe tiếng tri hô, những người hàng xóm đã hỗ trợ anh Cương bắt được tên trộm. Tại Công an phường, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1977, ngụ Q12), thừa nhận lẻn vào nhà anh Cương để trộm cắp. Qua xác minh, Dũng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên bị Công an quận lập hồ sơ xử lý hình sự.

Bị bắt quả tang khi đang đột nhập trộm tài sản là trường hợp của Nguyễn Anh Huy (SN 1986, ngụ Q.Bình Thạnh). Khoảng 20 giờ 30 ngày 15-5-2020, Huy lái xe Luvias đi rảo quanh. Thấy nhà ông Tô Thế Phán (SN 1951, ngụ Đường số 45, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) khóa cửa ngoài, gia đình đi vắng, gã lấy mỏ lết mang theo bẻ gãy khoen ổ khóa, đột nhập vào trong.

Do gia chủ tắt điện khi ra khỏi nhà, Huy bật đèn pin trong điện thoại của mình lên, soi tìm tài sản để lấy. Huy tìm được máy iPad mini 3 (chủ nhà mua năm 2018 với giá 6 triệu đồng), đang mò mẫm kiếm thêm tài sản thì chủ nhà trở về, phát hiện, tri hô và cùng người dân bắt giao công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang