Hương 'mắt lồi' tái xuất?

Thứ Sáu, 29/05/2015 16:37  | Bài - ảnh: Bồ Công Anh

|

(CATP) Sau thời gian dài cùng đồng bọn dàn cảnh để trấn lột, lấy tiền và tài sản của người đi đường tại một số khu vực trung tâm TPHCM, năm 2004 nữ quái có biệt danh Hương “mắt lồi” đã bị tòa tuyên án. Nhưng qua những thông tin lan tràn trên mạng thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ về sự tái xuất của đối tượng này.

Những "vụ án" trên mạng

Theo đó, sau một thời gian thụ án được mãn hạn tù, Hương tụ tập chiến hữu cũ sử dụng thủ đoạn cũ gây án. Một nick ẩn danh tự xưng là nạn nhân cho biết: “Đang chở bạn gái lưu thông trên đường Lý Thái Tổ (Q3) thì có 2 cô gái chạy song song hỏi đường, sau đó ép xe mình vào lề và quy kết mình làm một cô trong nhóm họ có thai rồi “quất ngựa truy phong”.

Liền sau đó có hai thanh niên lao vào đánh, hoảng quá mình bỏ chạy qua đường Nguyễn Đình Chiểu thì bị hai đối tượng kia đuổi theo dùng hung khí tấn công cướp xe SH. 52F8-6...”. “Nạn nhân” còn cung cấp đầy đủ nhân dạng và phương tiện gây án, để mọi người cảnh giác.

Hương “mắt lồi” trên trang Facebook

Một thanh niên tên Nguyễn Thế P. (ngụ P15, Q10, TPHCM) kể, hôm đó đang loay hoay tại quầy KFC trước cổng siêu thị BigC thì gặp một nhóm (hai nữ, hai nam) đến bắt chuyện. Khi họ bỏ đi, P. mới phát hiện đã bị các đối tượng móc túi lấy sạch tiền. Do thủ đoạn giống với những gì mọi người cảnh báo, nên P. nghi có thể nhóm của Hương “mắt lồi” gây ra, dù chưa một lần giáp mặt nữ quái này.

Trước đó, một thành viên khác cũng cho rằng đã từng chạm trán Hương “mắt lồi” cùng đồng bọn trước Nhà hát Hòa Bình. Khi gặp “con mồi”, Hương “mắt lồi” cùng bạn gái có nhiệm vụ tự nhận là “bạn học”, “bà con”. Quá trình trao đổi số điện thoại, nếu “con mồi” móc điện thoại ra thì lập tức một đối tượng khác áp vào giật. Nếu không thành, cả nhóm sẽ tập trung vừa đánh hội đồng vừa hô hoán kiểu đánh ghen hay giật nợ.

Sự thật về Hương "mắt lồi"

Để làm rõ sự việc, chúng tôi đã tìm cách tiếp cận chủ nhân của những comment trên các diễn đàn mạng nhưng bất thành. Trong khi đó, chuyện các “nạn nhân” trình bày lại theo một mô-tuýp chung na ná như nhau.

Vậy, Hương “mắt lồi” là nhân vật có thật không và hoạt động ra sao, để trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người đến vậy? Đối tượng tên thật là Nguyễn Thị Q.H. (SN 1983, ngụ Q3, TPHCM). Đầu năm 2004, bằng thủ đoạn giả làm người quen gọi nạn nhân lại hỏi chuyện, Hương “mắt lồi” cùng đồng bọn tổ chức cướp, chiếm đoạt tài sản trên các tuyến đường thuộc Q10 như: Lý Thái Tổ, Ba Tháng Hai, Nguyễn Tri Phương...

Tháng 4-2004, H. bị bắt vì tham gia vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận mức án 10 tháng tù giam. Mãn hạn nhưng “ngựa quen đường cũ”, tháng 1-2010, H.bị Tòa án nhân dân Q3 phạt gần 4 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Hiện chưa có ai đến trình báo khẳng định mình là nạn nhân của băng Hương “mắt lồi”.

Một tài khoản cá nhân gần đây nhất đăng thông tin về nữ quái này, có kèm theo hình ảnh chụp phía sau một phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu được chú thích... nghi là Hương “mắt lồi”.

Tuy nhiên chúng tôi xác định người phụ nữ trong hình không liên quan gì đến đối tượng và đồng bọn. Chủ nhân của tấm ảnh trên cũng đã thừa nhận sai sót và rút khỏi Facebook của mình. Như vậy có thể khẳng định đến thời điểm này, chưa có thông tin xác thực nào về việc Hương “mắt lồi” và đồng bọn tái xuất.

Chia sẻ thông tin về tội phạm để mọi người cảnh giác là việc làm đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc lợi dụng những thông tin một chiều, không qua kiểm chứng đưa lên mạng nhằm mục đích câu like hay kích thích sự tò mò đám đông, là hành vi vi phạm pháp luật. Mong các bạn trẻ lưu ý điều này khi muốn thể hiện mình trên các diễn đàn mạng.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang