Chuyện vui đánh án của Công an phường, xã

Thứ Hai, 01/09/2025 07:45  | Gia Minh

|

(CATP) Với đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân, các CBCS Công an phường, xã đã được nghe, thấy, biết nhiều câu chuyện thực từ cuộc sống thường nhật của người dân. Đau đáu với những phận người khi họ rơi vào cạm bẫy, trở thành nạn nhân của các đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., lực lượng Công an xã, phường càng nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, bảo vệ yên bình cho cuộc sống người dân. Nhiều chiến công tuy thầm lặng, tưởng như là công việc thường nhật của các anh, nhưng đã ghi đậm dấu ấn trong mắt người dân trong nước và cả du khách nước ngoài. Bên cạnh đó, cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt khi chắp nối vài mẩu chuyện, mảnh ghép nhỏ tưởng chừng rất mơ hồ để mở ra hành trình phá án, tìm lại tài sản cho người dân.

Làm Công an xã, phường thường hay gặp những chuyện bất ngờ, không chỉ trong công việc khi tiếp xúc với người dân mà còn ở truy bắt tội phạm. Câu chuyện sau đây xảy ra trước khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Lái Thiêu, được đồng chí Nguyễn Văn N., cán bộ CAP khi đó kể lại.

Sáng hôm đó, chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1987, ngụ P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương; nay là P.Lái Thiêu, TPHCM) gom số tiền dành dụm cộng với phần tiền lương mới lãnh, ra cửa hàng điện thoại ở khu trung tâm sắm cho mình chiếc iPhone đời mới với giá gần 20 triệu đồng. Cầm chiếc điện thoại mới tinh, là niềm mong ước lâu nay mới có được, chị Vinh quá vui sướng nên trên đường chạy xe máy về nhà, chốc chốc lại cầm điện thoại lên ngắm nghía. Đến gần cổng chào Bình Dương (thuộc khu phố Đông, P.Vĩnh Phú), bất ngờ 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát xe chị. Chưa kịp định thần thì... “phựt”, chiếc iPhone chị Vinh đang cầm đã “sang tay” qua cho gã ngồi xe bên kia. Rồi “con ngựa sắt” rú ga lao vun vút.

“Cướp! Cướp! Bà con ơi, cướp!”, chị Vinh la lên cầu cứu và tăng tốc đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, người dân đang chạy xe trên đường cũng vội rồ ga tiếp ứng cùng nạn nhân.

Chạy được một đoạn, 2 tên cướp thấy bị đuổi “rát” quá nên khi đến một ngã ba thì tên trực tiếp giật điện thoại nhảy xuống chạy bộ vào con lộ nhỏ, để tên cầm lái phóng xe tẩu thoát về hướng Thủ Dầu Một. Ngay lúc này, một chiếc xe máy chở hai thanh niên khác kè theo xe chị Vinh. Thanh niên cầm lái cố tình nói to: Chúng tôi sẽ giúp chị, chị yên tâm, để chúng tôi truy đuổi bắt chúng lại!.

Công an cùng người dân phối hợp bắt cướp giật trên đường phố

Hay đọc báo, xem đài, chị Vinh từng nghe danh những người dân làm việc nghĩa ở Bình Dương, nên khi nghe họ nói, chị mừng quá lên tiếng: “Tụi nó giật điện thoại của em, mấy anh bắt giùm, có thằng xuống xe chạy bộ!”. Người thanh niên ngồi sau hỏi: “Bây giờ để chúng tôi bắt thằng chạy bộ vì có thể nó có dao sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Bắt xong, nếu có tang vật sẽ giao Công an phường, chị cứ đến đó nhận lại tài sản...”.

Nghe vậy, chị Vinh cùng người đi đường tiếp tục phóng xe đuổi theo tên cầm lái, vì lo tên ngồi sau đưa chiếc điện thoại của chị cho đồng bọn tẩu thoát luôn. Lúc này, do chỉ chạy một mình, gã cầm lái trở nên liều lĩnh, phóng xe bạt mạng, chạy thêm vài cây số đã bỏ xa những người truy đuổi. Dù không bắt được tên cướp, nhưng mọi người vẫn thấy yên tâm vì nghĩ chắc các anh đã tóm gọn tên gây án giao Công an rồi, chẳng mấy chốc các anh sẽ lần ra được tên đào tẩu. Thế nhưng, khi quay lại ngã ba thì mọi người chẳng thấy bóng dáng hai thanh niên lẫn tên cướp giật bị bắt đâu! Nghĩ tên này đã được giao lên CAP nên chị Vinh chạy lên trụ sở xem sao. Đồng chí trực ban hình sự nghe chị hỏi lấy làm lạ: “Nãy giờ có ai lên báo sự việc gì đâu, sáng nay không có thanh niên nào bắt cướp giật hết!”.

Ngỡ ngàng, Vinh quay trở lại ngã ba và tại đây chị mới biết mình đã dính bẫy lừa của bọn cướp khi một người dân sống ở đây cho biết, lúc chị và mọi người truy đuổi tên cầm lái thì hai thanh niên kia đuổi theo tên cướp chạy bộ, nhưng không phải bắt y mà để tên này nhảy lên sau xe ngồi chung rồi cả ba... dông mất!

Kể đến đây, anh N. cho biết, ít ngày sau khi khẩn trương truy xét, lực lương Công an mới bắt được nhóm cướp giật có “độc chiêu” giải cứu đồng bọn, thu hồi chiếc iPhone trả lại cho chị Vinh. Nhận lại điện thoại xịn, chủ máy vô cùng vui mừng, liên tục cám ơn các chiến sĩ Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang