Gã "Việt kiều" cướp taxi giữa ban ngày ở trung tâm Sài Gòn

Chủ Nhật, 12/06/2016 09:03

|

(CAO) Được người đưa đến bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình để chữa trị vết thương nhưng gã Việt kiều không chịu vào khám mà vùng chạy ra cổng cướp một chiếc taxi lái chạy mất hút.

Sáng nay (12-6), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Cao Đình Khôi (SN 1978, quốc tịch Mỹ) cho công an Q.5 để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Đối tượng Cao Đình Khôi tại cơ quan công an

Trước đó vào trưa ngày 11-6, nhận được tin báo của công an của công an P1, Q.5 về vvie65c vừa có một vụ taxi xảy ra trước bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình nên các trinh sát Phòng PC45 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình.

Theo đó, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi được người nhà đưa vào bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình cấp cứu với vết thương ở ngón tay. Tuy nhiên, khi vào viện thì đối tượng không chịu khám mà bỏ chạy ra phía cổng bện viện leo lên chiếc taxi 51F-57519 do anh Lê Hoàng Cầm (Sn 1982, ngụ H. Nhà Bè) điều khiển. Bất ngờ, doi961 tượng tấn công anh Cầm rồi đẩy nạn nhân ra khỏi xe phóng đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát xác định được danh tính thủ phạm thực hiện vụ cướp là Khôi nên tiến hành truy bắt. Đến chiều cùng ngày, khi Khôi đến bệnh viện Việt Pháp chữa trị vết thương ở tay thì bị các trinh sát hình sự bắt gọn.

Tại cơ quan điều tra, Khôi thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết sau khhi lấy được chiếc xe taxi đã lái đến giao lộ đường 3/2 và Nguyễn Tri Phương rồi bỏ lại bên đường. Chiếc xe tang vật này sau đó cũng đã được cơ quan công an thu hồi

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang