Vĩnh Long:

Hung thủ đâm chết cha vợ đã tự thú

Thứ Ba, 16/08/2016 14:53

|

(CAO) Đến nhà nhạc phụ để tìm vợ nhưng không thấy, chàng rể dùng dao đâm chết cha vợ rồi nhanh chống rời khỏi hiện trường.

Chiều ngày 16-8, Trung tá Thiều Văn Chính-Phó trưởng Công an huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng Trương Văn Tấn (SN 1976, trú tại ấp Tân Hạnh xã Tân Quới huyện Bình Tân) đã ra đầu thú sau khi dùng dao đâm chết cha vợ là ông Trần Văn Khai (SN 1955, ngụ cùng địa phương). Cũng theo trung tá Thiều, vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra theo thẩm quyền

Trước đó, hồi khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-8, Tấn đến nhà ông Khai (cha vợ Tấn) để tìm vợ nhưng không gặp, sau đó Tấn bước đến rẫy để tìm thì gặp ông Khai.

Tại đây giữa Tấn và ông Khai xảy ra mâu thuẫn do Tấn cho rằng chính ông Khai để giấu tung tích của vợ y nên không nói ra. Sau vài câu cự cãi qua lại, Tấn bất ngờ rút dao đâm từ phía sau khiến ông cụ ông 61 tuổi ngã gục tại hiện trường, gây án xong gã con gã bất nhân nhanh chống tẩu thoát, đến tối cùng ngày y đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi tội lỗi của mình

Được biết, trước đó hơn hai tháng nay do mâu thuẫn "vợ chồng", chị Trần Thị Tiếp (SN 1980) bỏ về nhà cha mẹ ruột, thời điểm Tấn đến tìm chị đang đi công việc với mẹ ruột của mình đến khi về thì mới biết hung tin trên.

Theo tìm hiểu, chị Tiếp và đối tượng Tấn sống với nhau như vợ chồng từ nhiều năm qua nhưng không hề đăng kí kết hôn.

Trong thời gian chung sống với nhau giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Tấn hay nhậu về lại giở trò "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với vợ

Bình luận (0)

Lên đầu trang