(CAO) Sau khi nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm, bà Nguyễn Thị Bay (sinh năm 1972, ngụ phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Long Thành Nam.
Trong thư bà Bay kể: Trong lúc đi lễ cúng tại Đình Long Thành, ở xã Long Thành Nam vào ngày 15/4, bà Bay để xe mô tô, hiệu Vision ở ngoài nên bị kẻ gian lấy trộm. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Bay đã đến Công an xã Long Thành Nam trình báo.
Chỉ mấy ngày sau, bà rất vui mừng khi nhận được tin của Công an xã Long Thành Nam thông báo là đã bắt được đối tượng trộm xe và tìm lại được xe mô tô cho bà.
Bà Bay chia sẻ: “Nghe tin, tôi rất vui mừng và vô cùng khâm phục sự nhiệt tình hỗ trợ cũng như sự giỏi nghiệp vụ của Công an xã Long Thành Nam đã nhanh chóng tìm lại chiếc xe bị mất cho tôi”. Đồng thời bà Bay cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Thành Nam nói riêng và lực lượng Công an tỉnh, mong cán bộ, chiến sĩ Công an tiếp tục lập được nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
Trưởng Công an xã Long Thành Nam cho biết, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng triển khai phương án truy xét nhanh, khoanh vùng đối tượng khả ghi. Sau khoảng thời gian ngắn, Công an xã Long Thành Nam đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được đối tượng Trần Quý Hải cùng tang vật. Qua sự việc trên, Công an xã Long Thành Nam cũng nhắn gửi mọi người dân không nên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác việc bảo quản tài sản cá nhân, dễ tạo điều kiện để các đối tượng trộm cắp tài sản.
Việc làm ý nghĩa, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành đã làm đẹp thêm truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh, luôn sẵn sàng "Vì nhân dân phục vụ", góp phần mang đến tình cảm, niềm tin của người dân dành cho lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tạo cầu nối gắn kết, ủng hộ và chung sức của Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.