Từ nén hương tri ân đến "Mặt trận Nhân dân" phòng, chống ma túy

Thứ Hai, 27/07/2026 07:57

|

(CATP) Tháng Bảy về, lòng người lại lắng xuống trong những ngày tri ân. Giữa không gian trang nghiêm của Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, những hàng cây như đứng lặng trong làn khói hương phảng phất. Hình ảnh quen thuộc ấy vẫn luôn hiện diện mỗi dịp tháng Bảy, như một nghi thức thiêng liêng của cả dân tộc để tưởng nhớ những người con đã hóa thân vào đất mẹ.

Buổi lễ dâng hương nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt: lần đầu tiên, một đoàn đại biểu mang tên "Tình nguyện viên phòng, chống ma túy TPHCM" xuất hiện. Sự kiện tưởng như nhỏ bé ấy, lại mở ra một chiều sâu mới trong việc tiếp nối truyền thống và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Không bắt nguồn từ một cơ quan chức năng, một hội đoàn chính trị, mà từ chính sự chủ động của Nhân dân. Thành phần tham dự càng khiến cho hoạt động thêm phần đặc biệt: Đoàn do đồng chí Nguyễn Vĩnh Kha, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM chủ trì cùng những nghệ sĩ, những KOL có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ như BiMax Nguyễn Đăng Khoa, Lê Dương Bảo Lâm, Bùi Duy Ngọc, Ngô Hải Nam, Đỗ Phú Quí, MC Phan Giang... cùng các thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố. Họ không đến để biểu diễn, không phải là những vị khách danh dự. Trước những hàng bia trắng, tất cả họ đều hiện diện với tư cách là những công dân, những tình nguyện viên, cùng nhau thắp nén tâm hương và gửi gắm một lời hứa. Sự góp mặt ấy là một thông điệp mạnh mẽ: cuộc chiến với hiểm họa ma túy không còn là câu chuyện riêng của lực lượng Công an hay các cơ quan chức năng. Nó đã trở thành một "Mặt trận Nhân dân", nơi mọi tầng lớp xã hội, từ người lao động bình thường đến những người có sức ảnh hưởng, đều tham gia với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm sâu sắc.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Kha, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng những nghệ sĩ và KOLs tại buổi lễ dâng hương

Trong thời đại số hóa và sự bùng nổ của mạng xã hội, sức ảnh hưởng của họ không chỉ gói gọn trong những tràng pháo tay hay số lượng người hâm mộ. Giá trị của họ còn được đo bằng khả năng định hình nhận thức, tư duy và lối sống của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Việc những gương mặt quen thuộc ấy chủ động đứng vào hàng ngũ tuyên truyền phòng, chống ma túy là một hành động có sức lan tỏa mạnh mẽ, khó có thể thay thế bằng bất kỳ tờ rơi hay áp phích nào. Họ gửi đến hàng triệu người trẻ một thông điệp rõ ràng và thuyết phục: nói không với ma túy không đơn thuần là tuân thủ pháp luật, mà là lựa chọn của lương tri, trách nhiệm công dân và tình yêu với quê hương. Họ mang danh tiếng của mình đến nghĩa trang để tưởng niệm, và họ sẽ mang tinh thần trách nhiệm ấy đến với sân khấu, màn ảnh và không gian mạng. Đó là cách mỗi người sử dụng chính nghề nghiệp, vị thế của mình để đóng góp cho cộng đồng, gìn giữ bình yên cho Thành phố.

Hành trình từ một nén hương tri ân đến một chiến dịch phòng chống ma túy mang đậm dấu ấn "Mặt trận Nhân dân" cho thấy một sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức. Nếu trong chiến tranh, sức mạnh làm nên chiến thắng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thì trong hòa bình, để đẩy lùi hiểm họa ma túy - một kẻ thù vô hình nhưng hủy diệt không kém - cần phải huy động sức mạnh của cả cộng đồng. Hoạt động của Đoàn Tình nguyện viên phòng, chống ma túy TPHCM là một minh chứng sống động cho sự thấm nhuần chủ trương của Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả đấu tranh, hướng tới xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Sự ra đời của một lực lượng xã hội tự nguyện, có tổ chức, có định hướng, quy tụ đông đảo thanh niên, nghệ sĩ và người có uy tín là kết quả của quá trình vận động, tuyên truyền, nhưng hơn hết, đó là biểu hiện rõ nét của niềm tin và sự đồng thuận. Một nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có hiệu lực khi nó chạm đến trái tim và khơi dậy được tinh thần tự giác của mỗi người dân và tinh thần ấy đang được nhân lên một cách mạnh mẽ.

Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM chứa đựng một ý nghĩa lớn lao: đó là lời khẳng định về một thế hệ trẻ Việt Nam có trách nhiệm, có lý tưởng, sẵn sàng tiếp bước cha anh trên mọi mặt trận. Từ một nén hương tri ân đã bắt đầu một lời hứa, và lời hứa ấy sẽ được tiếp nối bằng những hành động thiết thực, từ việc tuyên truyền, vận động đến việc giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Cuộc chiến với "giặc ma túy" còn dài và đầy chông gai. Nhưng với một "Mặt trận Nhân dân" được xây dựng trên nền tảng của tình yêu nước, của sự tri ân và trách nhiệm, chúng ta hoàn toàn có niềm tin vào một TPHCM không ma túy vào năm 2030, và xa hơn nữa là một đất nước Việt Nam trong sạch, an toàn, phát triển bền vững.

Bình luận (0)

Lên đầu trang