Rợn người trước lời khai của ả bán chuối chiên giết bà lão bán rau

Thứ Bảy, 13/08/2016 09:00

|

(CAO) Do ham chơi số đề, hung thủ mang nhiều khoản nợ không có khả năng thanh toán.

Người bán chuối chiên giết chết bà lão bán rau

Ngày 12-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Trần Thị Ngọc Ngà (SN 1978, quê quán phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ, tạm trú xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người, cướp tài sản.

Làm việc với điều tra viên, Ngà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy bản thân không nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ngà nghiện số đề nặng. Nhiều tài sản không cánh mà bay. Để mong lấy lại chút vốn sau nhiều năm thua trắng, Ngà đi vay mượn khắp nơi. Năm 2015, Ngà tìm thuê phòng trọ (tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để trốn tránh đợt xiết nợ của chủ nợ.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Ngà (SN 1978)

Thời gian đầu, Ngà thề không trở lại nghề cũ. Hàng ngày, Ngà tìm mua những nải chuối ngon để sáng sớm ra chợ Phước Yên chiên bánh bán. Cuộc sống cơ cực nhưng đủ ăn. Tuy nhiên, nhiều con nợ cũ vẫn ráo riết truy tìm Ngà. Cuộc sống khó khăn cộng thêm máu mê đề, Ngà lại quen nghề cũ. Lúc đầu, Ngà đánh cầu mai và gỡ gạc được chút ít.

Sau đó, nhiều phen trắng túi, Ngà vay mượn khắp nơi để ăn thua nhưng đều thất bại. Khi tỉnh ngộ, Ngà trở thành con nợ không khả năng thanh toán. Do buôn bán ở chợ, Ngà biết khá rõ và thâm tình với bà Trần Thị Tám (SN 1946, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ). Sáng 9-8, bà Tám ra chợ Phước Yên bán rau gặp Ngà. Bà Tám ngỏ lời nhờ Ngà tìm người bán con bò để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng là ông Hồ Thanh Phương (SN 1936), Ngà vui vẻ nhận lời.

Ngôi nhà của bà Tám nơi xảy ra vụ vụ việc

Đến 11 giờ cùng ngày, Ngà tìm đến nhà bà Tám. Khi ra phía sau coi con bò, bà Tám vào nhà tắm rửa tay vô tình rớt cái điện thoại nhờ Ngà tìm giúp. Trong lúc loay hoay giúp bà Tám, Ngà phát hiện, túi bà ám có cuộn tiền có nhiều tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng.

Bản thân đang thiếu nợ, Ngà liền chớp cơ hội nhấn đầu bà Tám vào thau nước cho đến nạn nhân tắt thở. Sau đó, ả lấy cuộn tiền trên và quay về chợ Phước Yên bán bánh bình thường. Chiều cùng ngày, trinh sát đến chợ Phước Yên tìm người phụ nữ mập lùn, Ngà chạy vào nhà vệ sinh, giấu cuộn tiền. Qua kiểm tra, số tiền hung thủ bỏ trong túi áo cũ trong nhà vệ sinh phía sau quán giải khát tổng cộng là gần 18 triệu đồng cùng 5 tờ vé số được xác định của nạn nhân.

Hay tin Ngà bị bắt, nhiều chủ nợ tìm đến nhà của Ngà tại TP.Cần Thơ để xiết nợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang