Thay đổi trang phục sau khi trộm xe máy, chạy từ TPHCM lên Tây Ninh vẫn không thoát

Thứ Năm, 18/12/2025 15:46

|

(CAO) Thay đổi trang phục, liên tục chuyển hướng đi trên hành trình vài chục cây số từ TPHCM sang gần sát biên giới Campuchia để tìm mối tiêu thụ xe gian, đối tượng ngỡ đã xóa được dấu vết, cắt đuôi được người truy tìm. Nào ngờ, chưa tìm được người mua xe thì kẻ trộm đã bị lực lượng thuộc công an TPHCM và công an xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh vây bắt, thu giữ tang vật.

Sáng 18/12/2025, Công an phường (CAP) Tân Thuận, TPHCM cho biết vừa bắt và di lý đối tượng trộm cắp tài sản từ một xã biên giới tỉnh Tây Ninh về trụ sở để điều tra làm rõ. Để bắt thành công đối tượng, cùng tang vật, các trinh sát, điều tra viên và an ninh cơ sở của CAP Tân Thuận đã không quản ngại nắng, mưa vất vả, truy xét liên tục suốt 9 giờ và chặn đứng được hành vi của kẻ gian trước khi tang vật được tuồn qua bên kia biên giới để tiêu thụ.

Quá trình Linh tiếp cận trộm xe và tẩu thoát

Quá trình điều tra vụ việc có nội dung: Khoảng 11 giờ ngày 17/12/2025, chị Lê Thị Tố Trinh (SN 1977, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) đến CAP Tân Thuận trình báo, sáng cùng ngày, chị dựng xe máy hiệu hiệu Sym Elegant màu xanh, biển kiểm soát 59L2-368.78 tại quán cơm Thanh Toàn, địa chỉ số 69 Lý Phục Man, phường Tân Thuận, TPHCM. Ít phút sau, chị Trinh phát hiện chiếc xe trên đã bị kẻ gian lấy mất.

Quán triệt thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm do CATP.HCM phát động, nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự và bình yên cuộc sống cho nhân dân, Ban chỉ huy CAP Tân Thuận khẩn trương phân công cán bộ, trinh sát tiếp nhận tin báo, lập hồ phân loại xử lý, mục đích là sớm bắt được kẻ gian, thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại. Một tổ công tác gấp rút được thành lập do CAP Tân Thuận chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để triển khai truy xét bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp và ứng dụng công nghệ. Không quản ngại thời tiết giữa tháng 11 nắng nóng hầm hập như đổ lửa, các trinh sát Tâm, The, Vũ, điều tra viên Tùng và an ninh cơ sở tỏa ra nhiều mũi truy vết, thu thập thông tin, hình ảnh để xác định hướng tẩu thoát của kẻ gian. Mặc dù đối tượng liên tục rẽ vào các đường nhánh, thay đổi trang phục đang mặc để cắt đuôi người truy đuổi nhưng bằng kinh nghiệm nghề nghiệp sắc bén, tổ trinh sát đã sát định được hướng di chuyển và phỏng đoán được mục đích của đối tượng để có phương án giăng lưới.

Đất Tây Ninh đang nắng gắt bỗng đổ mưa ào ào. Để không mất dấu vết đối tượng, các trinh sát quyết định dầm mưa đeo bám. Đến 20 giờ cùng ngày, khi xác định được đối tượng đang trên đường hướng ra vùng biên giới của tỉnh Tây Ninh, CAP Tân Thuận liền phối hợp với công an xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh rà soát, vây bắt được Chiêm Văn Rắc Linh (SN 1983, ngụ Cần Thơ), thu giữ tang vật là chiếc xe máy Sym Elegant màu xanh, biển kiểm soát 59L2-368.78.

Linh bị bắt cùng xe tang vật 

Qua khai thác, Linh khai nhận sống lang thang tại khu vực ráp ranh Quận 4, Quận 7 (cũ ). Vào sáng cùng ngày, Linh đi dạo trong các khu dân cư xem người dân nào để tài sản, nhất là xe máy có sơ hở thì trộm cắp. Phát hiện quán cơm Thanh Toàn có dựng một xe máy, không người trông coi, Linh ngó nghiêng quan sát rồi áp sát trộm cắp. Nhằm tránh bị truy bắt, trên đường bỏ chạy Linh lấy một cái áo mang theo sẵn ra thay để che mắt mọi người. Linh đã chạy xe về hướng tỉnh Tây Ninh, đến Đức Huệ (Long An cũ) tìm đến sát biên giới Campuchia kiếm mối bán tang vật. Ngoài ra, trong quá trình tẩu thoát, Linh liên tục đổi hướng, ẩn nấp, rẽ vào các đường nhánh để cắt đuôi, nào ngờ chưa kịp tiêu thụ tang vật đã bị công an bắt giữ.

Hiện CAP Tân Thuận đang tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang