Một người vô gia cư ôm bụng phình trướng to, suy kiệt bên đường

Thứ Ba, 06/02/2018 19:31  | Ngô Đồng

|

(CAO) Người đi đường phát hiện một người vô gia cư bụng phình trướng to, sùi bọt mép, suy kiệt... nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện quận Thủ Đức TP.HCM cho biết, vào chiều ngày 6-2, tại đây có tiếp nhận một bệnh nhân vô gia cư bị bệnh nặng do người đi đường báo.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng phình trướng to, sùi bọt mép, còn nói được nhưng rất khó khăn.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán, bệnh nhân bị suy hô hấp, xơ gan child C, viêm phổi, bệnh não gan độ 3, nhiễm trùng dịch báng, suy kiệt, tiên lượng nặng.

Hiện bệnh nhân được cho thở oxi, chọc hút dịch báng bụng, truyền kháng sinh và đang được tiếp tục theo dõi thêm.

Hiện bệnh nhân được cho thở oxi, chọc hút dịch báng bụng, truyền kháng sinh và đang được tiếp tục theo dõi thêm

Theo lời khai báo của bệnh nhân, bệnh nhân tên Nguyễn Trường Giang (SN 1978, quê ở huyện Phú Riềng, Bình Phước) và có một người cô ở quê nhà.

Tuy nhiên, hiện bệnh viện vẫn chưa thể liên lạc được với người thân của bệnh nhân. Do đó, bệnh viện quận Thủ Đức thông báo ai là người nhà bệnh nhân hoặc ai biết thông tin về gia đình, thân nhân bệnh nhân xin mời đến bệnh viện quận Thủ Đức hoặc liên hệ phòng Công Tác Xã Hội của bệnh viện để nhận người thân theo địa chỉ số 29 đường Phú Châu, khu phố 5, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM. Số điện thoại: 096 253 4646.

Sài Gòn đêm lạnh và những mảnh đời 'màn trời chiếu đất'
 
 
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang