Nam thanh niên dũng cảm bắt gọn con nghiện đi cướp trên đường

Thứ Tư, 27/04/2016 01:46

|

(CAO) Lên cơn vã thuốc nên Cảnh lấy xe máy đi cướp giật tài sản để có tiền phê ma túy. Nhưng khi vừa thực hiện hành vi phạm tội thì bị nam thanh niên trẻ tuổi phát hiện truy đuổi bắt gọn giao nộp công an.

Sáng nay (25-4), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Cảnh (SN 1988, ngụ Q. Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Minh Cảnh tại cơ quan công an - Ảnh: Thiên Long

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 24-4, Nguyễn Minh Cảnh điều khiển xe máy BKS 62S1 – 7600 đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật mua ma túy sử dụng. Khi đến trước nhà số 305 đường Lê Quang Định (P.7, Q. Bình Thạnh), Cảnh phát hiện chị Huỳnh Thị Trúc Linh (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại.

Ngay lập tức, Cảnh phóng xe xe áp sát giật chiếc điện thoại trên tay của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Nghe tiếng truy hô “cướp… cướp” của chị Linh, anh Nguyễn Văn Tín (SN 1985, ngụ Q. Bình Thạnh) phóng xe đuổi theo. Thấy có người truy đuổi, tên phóng xe lạng lách như bay hòng tìm đường tẩu thoát.

Bị anh Tín truy đuổi quyết liệt, tên cướp ném chiếc điện thoại lại hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, quyết bắt bằng được tên cướp nên anh Tín tiếp tục truy bắt. Chạy thêm được một đoạn, tên cướp gặp phải ngõ cụt nên bị anh Tín khống chế giao nộp cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, tên Cảnh khai nhận bị nghiện ma túy nặng. Bản thân Cảnh đã ba lần bị đưa đi cai nghiện nhưng khi vừa ra trại được một thời gian ngắn là tái nghiện trở lại. Để có tiền ném vào ma túy, Cảnh đi cướp giật nhưng không ngờ gặp phải nam thanh niên dũng cảm nên bị tóm gọn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang