(CATP) Ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong đêm giao thừa sau màn pháo hoa trên bãi biển Thập Nhất Đường, TP. Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào rạng sáng ngày đầu năm mới 2026 khiến người dân trong khu vực một phen bàng hoàng. Càng đáng lo hơn khi lực lượng chữa cháy địa phương xác nhận vụ hỏa hoạn có liên quan đến việc đốt pháo hoa vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 2 giờ sáng 01/01/2026, khi đám đông đang tụ tập trên bãi biển để mừng năm mới và giữa những tiếng reo hò ồn ã theo nhịp pháo hoa rực sáng trên bầu trời, đám lau sậy gần đó cũng cháy lên do... hỏa hoạn. Sự việc càng thu hút sự chú ý của dư luận địa phương do xảy ra đúng vào ngày đầu năm mới dương lịch khi trên mạng lan truyền hình ảnh ngọn lửa bốc cao ở một nơi khá hoang vắng bên bờ biển - địa điểm theo nhiều người là rất thích hợp để đốt pháo hoa. Có lẽ đang trong cuộc vui nên những người tham gia không phát hiện một tia lửa đã bắn vào đám cỏ khô, rồi gió biển như bàn tay khổng lồ đẩy ngọn lửa lan rộng thành vệt trên mặt đất. "Do thời điểm này đang là mùa Đông nên những đám cỏ đều héo úa và chuyển sang vàng" - các nhân chứng kể lại - "tạo thành vệt lửa lan rộng khắp bãi biển. May mắn thay, Đội cứu hỏa và cứu hộ TP. Từ Khê đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, suýt chút nữa đã leo thang thành thảm họa hỏa hoạn ngoài tầm kiểm soát.
Pháo hoa mang lại niềm vui nhưng nguy cơ cháy nổ cũng khó lường. Theo các nhân chứng, ban đầu mọi người đều kinh ngạc, sau đó một số vội vàng lấy nước và quần áo dập lửa nhưng đã muộn!

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Không ít người lầm tưởng rằng đốt pháo hoa ở những khu vực trống ven biển sẽ an toàn, mà không tính đến mối nguy tiềm ẩn từ gió biển và lời mô tả của nhân viên trực đêm khiến lực lượng tham gia chữa cháy nhớ lại vẫn rùng mình: "Họ bắn pháo hoa ở ven biển, một nơi khá hoang vắng", bởi hoang vắng không đồng nghĩa với an toàn. Cỏ dại, lau sậy cùng những đống đổ nát đều có khả năng trở thành điểm bắt lửa. Thực tế cho thấy nguy cơ hỏa hoạn ở những khu vực trống thường bị bỏ qua vì lửa có thể lan nhanh khi gió mạnh trong khi cỏ khô rậm rạp chính là "ngòi nổ" tiềm ẩn.
Trước đó, đêm 04/8/2025 một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên sà lan bắn pháo hoa tại một lễ hội ở Yokohama, Nhật Bản khiến người tham gia đêm hội phải gọi dịch vụ khẩn cấp sau khi thấy khói bốc lên. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, một trong những sà lan dùng để bắn pháo hoa đã bốc cháy khiến 5 công nhân phải nhảy xuống biển và được cứu ngay sau đó. Ngọn lửa cũng lan sang sà lan khác, nhưng may mắn không có người bên trên. Ban tổ chức sự kiện báo cáo khoảng 20.000 quả pháo hoa dự kiến được bắn trong vòng 25 phút, nhưng do trục trặc kỹ thuật ở hệ thống bắn pháo hoa dẫn đến việc mất kiểm soát.
Những sự cố trên nhắc nhở tất cả rằng trong lúc tận hưởng những khoảnh khắc đẹp do pháo hoa mang lại luôn phải chú ý đến an toàn trong mọi tình huống.
(CATP) Cuộc vui đêm giao thừa trong thời khắc đếm ngược mừng năm mới bỗng chốc biến thành địa ngục khi pháo sáng phát nổ tại quán bar ở Thụy Sĩ, hay việc đốt pháo hoa trên bãi biển chào đón tân niên ở Trung Quốc mà chẳng ngờ tia lửa đã bay vào khu vực rộng lớn có cỏ khô và lau sậy trên bãi biển, hoặc sử dụng cả súng Gatling bắn pháo hoa gây hỏa hoạn… Tất cả đều khiến người trong cuộc rơi từ thiên đường xuống địa ngục giữa cuộc vui!