(CATP) Cái chết bất ngờ của Éric Galo vào tháng 7/2023 khiến cơ quan điều tra phải đặt dấu hỏi, khi trước đó ông này đã đến gặp một phụ nữ vào lúc nửa đêm để đòi tiền thuê nhà trong trang phục đồ đen trùm đầu, tắt điện thoại di động, mang theo khẩu súng đã lên đạn, cọc rào sắt cùng 2 thiết bị phá sóng điện thoại...
4 giờ sáng ngày 14/11/2019, sự tĩnh lặng trên phố Gamot ở thị trấn Montauban cổ kính của nước Pháp bị phá vỡ bởi tiếng la hét phát ra từ căn nhà của gia đình Gayrard. Một thanh niên lao ra khỏi nhà, tay đầy máu, chỉ mặc quần đùi, hét lên: "Gọi cảnh sát. Hắn đã giết mẹ tôi!". Một người hàng xóm mở cửa chuẩn bị đi làm vội vã thực hiện theo và băng bó vết thương cho nạn nhân.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện xác bà Emilie Gayrard (38 tuổi) trong phòng khách, dưới chân cầu thang, với khoảng chục vết đâm trên người và 1 phát đạn bắn vào cổ, thi thể thứ hai là Laura Macloud (18 tuổi, bạn gái của Mehdi Gayrard - con trai Emilie và cũng chính là người đã kêu cứu) bị bắn vào tim trong phòng ngủ trên lầu.
Mehdi khai bị Laura đánh thức và báo rằng mẹ anh đang cãi nhau dưới nhà. Từ cầu thang nhìn xuống thấy mẹ và 1 người mặc đồ đen trùm đầu đang giằng co, Mehdi lao xuống để bảo vệ mẹ và chỉ nhớ kẻ tấn công đã lớn tuổi, dáng người mập mạp, tóc trắng, đeo kính, tay cầm dao (sau này Mehdi khẳng định đó là một cái cọc hàng rào bằng kim loại sơn xanh đã han rỉ).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Khi cậu giật được cây cọc rào thì đối tượng đã rút khẩu súng bị cưa nòng ra và bóp cò. Thấy mẹ gục xuống, còn nòng súng chĩa vào mình, Mehdi chạy ngược lên lầu, đóng cửa phòng. Kẻ tấn công đuổi theo. Sau một lúc giằng co, hắn xô được cửa, chĩa súng vào cậu và Laura. Tháo kính đặt lên chiếc bàn nơi đầu giường, hắn gầm lên: "Mẹ mày làm bậy". Hoảng sợ, Laura nhảy ra khỏi giường, chạy về phía cửa, bị đạn găm vào ngực. Mehdi lao vào bóp cổ hắn, giật được chiếc cọc rào và đâm nhiều nhát khiến đối tượng ngã ra giường, rồi cậu bỏ chạy xuống đất, lao ra phố kêu cứu.
Dù phải cắt bỏ một phần bàn tay do vết thương quá nặng, Mehdi vẫn bị cảnh sát bắt giam vì không tin lời khai của cậu. Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập và chỉ có xác của Emilie, Laura; trong khi dấu vết ADN trên khẩu súng quá mờ, hàng xóm cũng chẳng thấy ai khác ngoài Mehdi chạy ra khỏi nhà. Hơn nữa, hai mẹ con từng xảy ra xung đột do Mehdi nghiện ma túy, thường xin tiền mẹ. Có người cho rằng cậu dựng chuyện vì bị ảo giác.
Mặc dù vậy, khi dò hỏi hàng xóm, cảnh sát biết bà Emilie còn nợ tiền thuê nhà và sau khi án mạng xảy ra 1 ngày, Éric Galo (57 tuổi, chủ xóm trọ gồm 20 căn, trong đó có gia đình Gayrard) đã gặp 1 người trong xóm và kể rằng đã đến nhà bà Emilie vào hôm trước để đưa cho bà ấy tờ biên lai. "Điều khiến tôi ngạc nhiên là trên tay, cổ và một bên mắt Galo bầm tím...", người hàng xóm kể. Khách trọ nhận xét Galo người khó tính, thường tỏ ra gay gắt với những ai chậm trả tiền thuê nhà.
Bị thẩm vấn, Galo giải thích các vết trầy xước và bầm tím ở mắt là do ông ta tự gây ra khi sử dụng máy trộn xi-măng, tuy nhiên dấu vết ADN trên chiếc kính bỏ lại trong phòng ngủ của Laura trùng với ADN của Galo - đối tượng từng có 2 tiền án liên quan đến tai nạn giao thông. Khám xét biệt thự của Galo, các điều tra viên tìm thấy tờ hóa đơn ghi 2.930 euro tiền thuê nhà của bà Emilie. Căn nhà được bao quanh bằng hàng rào lưới thép với những cọc rào sắt sơn xanh rỉ sét. Dấu máu của Laura, Mehdi cũng được phát hiện trên vô-lăng chiếc xe hơi của Galo. Trong nhà đối tượng này có 1 hộp 5 thiết bị phá sóng nhưng chỉ còn lại 3; vào đêm xảy ra án mạng, điện thoại di động của Galo không hoạt động.
Cuối cùng, Éric Galo thừa nhận khi tới đòi tiền thuê nhà đã cãi nhau với bà Emilie và ẩu đả với Mehdi; trong quá trình đó khẩu súng của ông ta bị cướp cò, trúng vào bà Emilie và cô Laura (!). Còn những chi tiết khác, Galo không chịu khai thêm với lý do chẳng còn nhớ gì nữa.
Phiên tòa xét xử Éric Galo diễn ra vào tháng 02/2023 bị tạm ngưng vô thời hạn do ông này lên cơn đau tim tại tòa.
(Còn tiếp...)