(CAO) Hôm 24/10, Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Putin cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên ngành năng lượng của nước này là một hành động không thân thiện.
Tuy nhiên ông chủ Điện Kremlin cho rằng chúng sẽ không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga, đồng thời đề cao tầm quan trọng của Nga đối với thị trường toàn cầu. Ông cũng cảnh báo rằng sự sụt giảm mạnh nguồn cung sẽ đẩy giá dầu lên cao và gây khó khăn cho các quốc gia như Mỹ.
"Tất nhiên, đây là một nỗ lực gây áp lực lên Nga. Nhưng không một quốc gia và dân tộc nào có lòng tự trọng lại quyết định bất cứ điều gì dưới áp lực" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Nga Putin rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ không có tác động đáng kể, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên sau đó rằng: "Tôi mừng vì ông ấy cảm thấy như vậy. Điều đó tốt. Tôi sẽ cho các bạn biết về điều đó trong 6 tháng tới".
Với việc Ukraine yêu cầu các đồng minh Mỹ và Châu Âu cung cấp tên lửa tầm xa để giúp xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến, Tổng thống Nga Putin cũng cảnh báo rằng phản ứng của Moscow đối với các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ "rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là quá sức chịu đựng".

Một cơ sở lọc dầu ở Nga - Ảnh: Reuters
Trước đó Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga nhằm gây áp lực buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, một động thái đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng 5%.
Các nguồn tin thương mại cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến các công ty dầu mỏ lớn của Trung Quốc tạm dừng mua dầu của Nga trong ngắn hạn. Theo các nguồn tin trong ngành, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, sẽ cắt giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu.
Các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft và Lukoil, chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu, và đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông mới chỉ tuyên bố vào tuần trước rằng ông và Tổng thống Nga Putin sẽ sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Hungary để cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.