Mối nguy ẩn sau những cánh hoa được nhuộm màu:

Kỳ 4: Tiệm hoa của mẹ và nỗi đau con trẻ

Thứ Năm, 05/02/2026 16:16

|

(CATP) Khi giá hoa ngày càng đắt đỏ, trong khi lợi nhuận ít dần, việc nhiều cửa hàng hoa sử dụng các loại thuốc phun, xịt nhuộm rẻ tiền để cho ra thành phẩm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng còn một góc khuất của nghề thường bị né tránh, không được đề cập đến chính là nỗi đau của những gia đình có người thân bị ảnh hưởng bởi dư lượng thuốc trừ sâu trên các cánh hoa nhập khẩu gây ra.

Ở Pháp, sau làn sóng phẫn nộ của dư luận liên quan đến cái chết của bé gái 11 tuổi tên Emmy Marivain do ảnh hưởng hóa chất từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, chính phủ đã khởi động các công trình nghiên cứu liên quan đến mức độ phơi nhiễm thuốc trừ sâu trong ngành kinh doanh hoa tươi, dẫn đến việc các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng kêu gọi dán nhãn công khai thông tin hóa chất trên hoa nhập khẩu.

Bé gái đoản mệnh là con thứ hai của Laure Marivain, một phụ nữ sống ở Nantes, Pháp, xuất thân từ nhân viên cửa hàng hoa, sau 5 năm nỗ lực đã trở thành chủ 1 đại lý bán buôn chuyên về các loại hoa nhập khẩu, chịu trách nhiệm nhận hàng, kiểm tra, phân loại và đóng gói vào thùng để lưu trữ trước khi vận chuyển đến những tiệm hoa nhỏ lẻ.

Đối với Laure, công việc này thật thú vị. Cô luôn tận tâm, say mê với nghề hoa cho đến cuối năm 2009 khi mang thai Emmy. Lúc này mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp ngay từ đầu thai kỳ: Laura thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, vì thế tăng cân rất chậm và ca sinh nở cũng gặp nhiều khó khăn. Càng đáng lo hơn khi chào đời, Emmy hầu như không khóc, trong khi bác sĩ gây mê thông báo với người nhà rằng nhau thai của bé có vấn đề.

Kết quả khám sức khỏe của cả mẹ lẫn con đều không tốt, thậm chí nữ hộ sinh còn đặt câu hỏi rằng Laura có sử dụng ma túy trong thời kỳ mang thai hay không. Ngỡ ngàng trước câu hỏi này, người mẹ trẻ cho biết mình chưa bao giờ sờ đến chất gây nghiện, thuốc lá và rượu cũng không. Đến khi bác sĩ hỏi về thông tin nghề nghiệp, nghe Laura say sưa kể về cửa hàng hoa và những chuyến mua buôn, nhiều bác sĩ và y tá đã lắc đầu cám cảnh. Lúc đó, cô không hề biết rằng những cánh hoa rực rỡ được nhập về đã gây nguy hiểm cho sức khỏe của hai mẹ con.

May mắn thay, sau một thời gian nằm viện, cân nặng của Emmy cuối cùng cũng dần tăng và cả hai được phép xuất viện. Đến năm lên 3, thỉnh thoảng Emmy nói với mẹ rằng mình bị đau ở đầu gối rồi lan sang cẳng chân. Đôi lúc, các cô giáo ở trường mầm non lại báo với Laura rằng Emmy ngủ gật trong lớp và trông rất mệt mỏi, nhưng Laura cứ nghĩ chắc là do thể trạng bé yếu nên chỉ biết tăng cường bồi bổ.

Đến tháng 01/2015, hai vợ chồng đưa Emmy đến khám tổng quát tại Bệnh viện Đại học Nantes, làm cả xạ hình xương, lúc này điều mà các bác sĩ lo lắng đã xảy ra: Emmy mắc bệnh bạch cầu cấp tính tế bào B. Từ đó, suốt 7 năm ròng bệnh viện đã trở thành nơi cô bé gắn bó lâu dài với các đợt hóa trị, phẫu thuật, cấy ghép... Đến năm 2021, trong lần tái phát bệnh thứ ba của Emmy, Laure bắt đầu tìm hiểu sâu hơn và phát hiện chính công việc của cô có thể là nguyên nhân gây ra nỗi đau bệnh tật cho Emmy.

Qua nghiên cứu, Laure phát hiện ra rằng chính những bông hồng, các bó lan Nam Phi mà cô thích ngửi, chăm sóc, vuốt ve, nâng niu mỗi ngày, ngay cả sau khi vừa cầm bánh mì hoặc thanh chocolate đưa vào miệng mỗi sáng... tất cả đều không vô hại như vẻ bề ngoài của chúng. Thông qua mạng xã hội, sách báo và các phương tiện truyền thông, Laura bắt đầu miệt mài tìm kiếm thông tin về nguồn gốc và quy trình trồng trọt, chăm sóc lẫn giai đoạn vận chuyển của những bông hoa này cho đến khi phát hiện mỗi bó hoa được nhập khẩu, đằng sau vẻ rực rỡ ấy chính là mối nguy tiềm ẩn với hàng chục loại thuốc trừ sâu khác nhau. Lúc đó, cô mới nhận ra rằng những bông hoa đang cầm trên tay mỗi ngày đã được xử lý bằng các sản phẩm độc hại, đặc biệt là những loại thuốc trừ sâu bị cấm có thể gây hại cho sức khỏe.

Tháng 02/2022, thể trạng Emmy xấu đi nhanh chóng. Cô bé phải nhập viện vì khó thở và qua đời khoảng 1 tháng sau đó, ở tuổi 11. Quỹ bồi thường nạn nhân tiếp xúc với thuốc trừ sâu của Pháp sau này xác nhận căn bệnh của Emmy có liên quan đến việc Laure tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong thai kỳ.

Sau này, mỗi khi có người nhắc đến Emmy, Laure lại ngậm ngùi chia sẻ: "Nếu ai đó cảnh báo tôi sớm hơn, con gái tôi có thể vẫn còn sống". 

Kỳ 3: Cẩn trọng khi chọn hoa nhuộm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang