Báo Công an 25-12-2017: Hai vụ án mạng trong một ngôi nhà

Chủ Nhật, 24/12/2017 17:48  | Ban Biên tập

|

(CAO) Hai vụ án mạng trong một ngôi nhà; Vụ án mạng trong quán cà phê “Sao Mai”: Sát hại chồng cũ trong cơn… “ngáo đá”; Truy tố đối tượng “nói chuyện” bằng… cây phảng;... là những thông tin nổi bật của Báo Công an ra ngày 25-12-2017.

* Hai phụ nữ bị sát hại dã man trong căn nhà ở đường Học Lạc (P8, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) gây chấn động dư luận đầu thập niên 1980. Hai nạn nhân xấu số được an táng ngay bên hông nhà. Hơn 25 năm sau, trong căn nhà đó lại xảy ra vụ án giết người đốt xác hết sức ghê rợn. Căn nhà xảy ra hai vụ trọng án, cướp đi sinh mạng 3 phụ nữ trở thành đề tài bàn tán, thêu dệt, thậm chí có người còn gọi đây là ngôi nhà của những “hồn ma” chết oan. (Bài Hai vụ án mạng trong một ngôi nhà).

* Tập tành theo đám bạn chơi thử ma túy “đá”, thiếu nữ 9X liên tục bị ảo giác bạo lực ám ảnh khiến trong người cảm thấy bực bội, hậm hực và chỉ muốn cầm dao gây hấn. Sau khi “điều” người từng đầu ấp tay gối đến quán cà phê tại khu vực trung tâm thị trấn, thị lạnh lùng cầm dao sát hại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, thuê phòng khách sạn ẩn náu... (Bài Vụ án mạng trong quán cà phê “Sao Mai”: Sát hại chồng cũ trong cơn… “ngáo đá”).

* Cùng đi dự đám giỗ nhà hàng xóm ở ấp 7 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), nhóm thanh niên bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi sau khi đã uống rượu say. Chỉ vì tức nhau trong lời nói mà các đối tượng lao vào dùng dao đâm chém loạn xạ. Sau cuộc hỗn chiến, người bị thương phải nhập viện cấp cứu, kẻ đã bị bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. (Bài Truy tố đối tượng “nói chuyện” bằng… cây phảng).

* Trong khi hàng hóa gửi qua bưu điện được kiểm tra khá gắt gao thì việc gửi xe khách lại diễn ra khá dễ dàng, lỏng lẻo nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng để tuồn những mặt hàng “nhạy cảm”, hàng không rõ nguồn gốc vào thành phố. Tuy việc bỏ qua khâu kiểm tra nguồn gốc hàng hóa hoặc không cần làm thủ tục rất tiện lợi về thời gian, tránh phiền hà cho khách nhưng lại tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường. (Bài Hiểm họa từ hàng gửi theo xe).

* Sau khi ly hôn, người chồng cũ Trần Văn Khanh (25 tuổi, quê Cần Thơ) tìm vợ là Trương Thị Thu Tư (27 tuổi, quê Kiên Giang) để nói chuyện. Chưa kịp hàn huyên thì mâu thuẫn xảy ra dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ người chồng rút dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến nạn nhân trọng thương. Một ngày sau, Khanh cũng tử vong do trước khi gây án đã uống thuốc diệt cỏ. (Bài Tử vong sau khi đâm vợ cũ trọng thương).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: 3 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn; Nhóm đòi nợ thuê đánh hai bố con nhập viện cấp cứu; Tên tội phạm ma túy lao vào xe công an “mở đường máu”; Thanh Hóa: Cháy lớn tại công ty sản xuất bánh kẹo; Mua bán ma túy tại phòng trọ; Không sập bẫy “trai Tây” nhờ… đọc báo; Voi rừng xuất hiện tại nơi được cho là đã tuyệt chủng; Nạn nhân chết cháy gần công ty do tự thiêu; Giáng sinh bình yên tại TPHCM; Long An: Nhiều xe tải lao xuống ruộng; Bắt đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; Dàn cảnh để trộm xe; Cô gái dũng cảm lao xe vào hai tên cướp; Lập hồ sơ giả để chiếm đoạt tiền tỷ; Y án 3 côn đồ đánh chết công an vì không được nhường đường; Băng trộm đóng giả nhà xe chở khách…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang