Người bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự kể phút cận kề cái chết

Thứ Sáu, 26/08/2016 19:47

|

(CAO) Đến 16 giờ 30 chiều ngày 26-8 công tác cứu hộ, cứu nạn máy bay huấn luyện L39 số hiệu 8705 bị tai nạn tại tỉnh Phú Yên đã hoàn thành.

Đang đi xe máy trên quốc lộ, ông Hùng bị máy bay huấn luyện L-39 gặp nạn rơi trúng rồi bất tỉnh. Hiện nạn nhân đã tỉnh táo nhưng máu trong tai vẫn còn chảy.

​Đến chiều 26/8, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kết hợp với Bộ Quốc phòng di dời hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện của của Trung đoàn huấn luyện 910 xảy ra tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

​Vụ tai nạn máy bay khiến phi công Phạm Đức Trung tử nạn và một người dân là ông Đặng Hùng (67 tuổi, quê Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) bị thương phải đi cấp cứu.

​Đang điều trị tại bệnh viện, ông Đặng Hùng cho biết, lúc đó đang đi trên quốc lộ 1A theo hướng Nam ra Bắc thì bất ngờ nghe tiếng vù vù rất lớn trên đầu. "Ngay sau đó tôi bất tỉnh không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện rồi", ông Hùng nói.

​Chị Võ Thị Hạnh (con dâu nạn nhân) đang chăm sóc cha tại bệnh viện thuật lại, khoảng 9h5, gia đình nghe bệnh viện báo ông Hùng nhập viện vì tai nạn nên ai cũng hoảng hốt. Khi chị đến nơi thì tài xế taxi kể đã đưa ông Hùng nhập viện từ lúc 8h30.

​"Ba tôi đang trên đường đi thăm người thân từ xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa về giữa đường thì gặp chuyện không may. Ông kể là nghe tiếng gió cuốn ào ào trên đầu rồi bất tỉnh, không biết gì hết. Khi mở mắt ra được thì mới thấy mình đang ở bệnh viện", chị Hạnh kể.

Chiếc máy bay được di dời khỏi hiện trường

​Chị Hạnh cho biết, cha chồng phải may nhiều mũi vì chấn thương ở chân và mắt nên cả nhà rất lo lắng bởi ông là lao động chính, đang nuôi vợ bị bệnh tai biến.

Người con dâu buồn nói: "Mẹ chồng bị tai biến nhiều năm liền, mất khả năng lao động. Gia đình có 6 người con, cuộc sống khá vất vả, thân ai tự lo nên khi cha gặp nạn thế này chúng tôi không biết tính sao".

​Hiện tại sức khỏe ông Đặng Hùng ổn định, không nguy hiểm tính mạng, tuy nhiên vùng tai còn ra máu nên được y bác sĩ bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

​Ông Hồ Viết Hiệu (69 tuổi, ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa), người chứng kiến vụ việc kể: "Tôi đang đi thăm ruộng lúa gần quốc lộ 1A thì bỗng nghe tiếng ầm rất gần tưởng như sét đánh. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy lan can đường bị móp méo, trên quốc lộ có chiếc xe tay ga nằm nghiêng, kế bên là một người nằm bất động. Tôi thất thần". 

Cận cảnh chiếc máy bay gặp nạn 

​Theo anh Nguyễn Văn Tường (45 tuổi, ở Phú Lâm, TP Tuy Hòa) ban đầu máy bay hạ thấp, sau đó chao đảo rồi lao xuống dưới dây điện, cà sát mặt quốc lộ 1A, làm vỡ một đoạn dải phân cách rồi lao xuống ruộng. Sự việc quá bất ngờ.

Còn chị Trần Thị Thúy (ở xã Hòa Vinh, Đông Hòa) thấy máy bay bay khá thấp. "Không tưởng tượng được, lần đầu tiên thấy máy bay bay thấp rồi bất ngờ chao đảo băng qua quốc lộ, lao xuống ruộng. Lúc này tôi mất bình tĩnh, nhắm mắt một lúc mới hoàn hồn", chị kể.​ 

Qua báo cáo ban đầu máy bay L39 số hiệu 8705 của Trung đoàn Không quân 910, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng sỹ, học viên bay Phạm Đức Trung (sinh năm 1994, quê Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển, thực hiện bài bay huấn luyện số 14 (Biên đội công kích mục tiêu trên không), cất cánh từ sân bay Tuy Hòa sau khi cất cánh khoảng 5 phút, do trục trặc kỹ thuật, máy bay bị tai nạn rơi cách sân bay khoảng 4 km.

​Hậu quả máy bay bị hỏng, học viên - phi công bay huấn luyện là thượng sỹ Phạm Đức Trung (SN 1994, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hy sinh trong buồng lái.

​Ngoài ra trong lúc máy bay mất độ cao, lướt qua Quốc lộ 1A làm ông Đặng Hùng (ngụ thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên) đã bị thương. Hiện ông Hùng đang được nhập viện để điều trị các vết thương ở vùng mặt tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

​Đến thời điểm 16h30 chiều 26-8, xác máy bay rơi cùng các mảnh vỡ được cẩu lên và đưa về Trung đoàn Không quân 910 phục vụ công tác điều tra. Thi thể phi công Phạm Đức Trung được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên để lo hậu sự. 

Khi phát hiện máy bay gặp nạn, chỉ huy đã lệnh phi công nhảy dù nhưng anh Trung vẫn cố gắng điều khiển để cứu máy bay nhưng không thành.​

​Theo dự kiến ngày mai (27-8), lễ truy điệu Thượng sĩ Phạm Đức Trung sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung đoàn 910 (thuộc Trường sĩ quan Không quân - Quân chủng Phòng không - Không quân).

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang