Báo Công an TP.HCM thăm các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ tham gia trận Hải chiến Gạc ma

Chủ Nhật, 13/03/2016 12:13  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 12-3, đại diện Báo Công an TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện cán bộ chính sách của Trung đoàn Công binh E83 (đóng tại Đà Nẵng), cán bộ địa phương đã đến trao quà của Báo Công an TP. Hồ Chí Minh cho 9 gia đình liệt sĩ tại Đà Nẵng trong trận “Hải chiến Trường Sa” 1988 và một chiến sĩ còn sống sót trở về. Mỗi suất quà 5 triệu đồng, tổng cộng 50 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, Trung đoàn Công binh E83 cũng như địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân đã quan tâm thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, các đồng chí còn sống sót trở về nói chung, tại Đà Nẵng nói riêng. Đó là nguồn động viên to lớn, giúp đỡ gia đình liệt sĩ vượt qua nỗi đau, giúp những chiến sĩ trở về có thêm động lực trong cuộc sống.

Bà Lê Thị Muộn (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng, mẹ liệt sĩ Phan Văn Sự) xúc động: “Đã 28 năm qua nhưng những ký ức về con tôi không bao giờ nguôi quên. Món quà của Báo Công an TP. Hồ Chí Minh thật quý, chân thành cảm ơn quý báo”.

: Đại diện Báo CATP và cán bộ Trung đoàn E83 trao 5 triệu đồng cho gia đình bà Hồ Thị Lai, mẹ liệt sĩ Trương Quốc Hùng

Anh Dương Văn Dũng (SN 1966, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), một trong chín người sống sót trở về sau trận “Hải chiến Trường Sa” 1988 quá vui mừng về món quà 5 triệu đồng mà Báo Công an TP. Hồ Chí Minh trao tặng. Anh Dũng hoàn cảnh rất éo le, đứa con trai bị mất do tai nạn giao thông khi học lớp 12, hiện còn 2 đứa con gái đang đi học. Anh Dũng làm phụ hồ, bị ung thư vòm họng từ tháng 7-2015, đã xạ trị lần 1, sắp tới xạ trị lần 2. Hiện cả nhà sống dựa vào vợ anh bán hoa quả ở chợ.

Đại diện Báo CATP cùng cán bộ phường Hòa Cường Nam trao 5 triệu đồng cho bà Lê Thị Kế, mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn
Đại diện Báo Công an TP. Hồ Chí Minh trao quà cho bà Lê Thị Muộn

Bình luận (0)

Lên đầu trang