Cần một cây cầu cho hàng trăm hộ dân ở Đồng Tháp

Thứ Hai, 19/03/2018 09:59

|

(CAO) Do không có cầu bắc ngang con sông giữa 2 ấp Khánh Nhơn và Khánh Mỹ A nên mỗi lần cần đến trung tâm xã hay chợ, bà con đều phải chạy đường vòng rất xa.

"Năm 2014, cầu Mương Ngánh (ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) được bê tông hóa nên chính quyền địa phương và bà con bàn nhau dựng 4 cột điện cũ làm trụ và xin ván từ cầu Mương Ngánh để ghép thành cầu Hai Lơ nối liền 2 ấp Khánh Nhơn và Khánh Mỹ A. Nhờ vậy việc đi lại của bà con đỡ cực hơn”, chị Lê Thị Yến Nhi – Bí thư Chi đoàn xã Tân Khánh Trung cho biết.

Do cầu được chấp vá từ những vật liệu cũ, sau hơn 3 năm đã xuống cấp trầm trọng. Hiện ván trên cầu đã bị bong tróc, nhiều chỗ mục nát rất nguy hiểm. “Ai yếu tay lái hoặc chạy xe nặng xíu là không dám qua vì sợ cán trúng ván mục, sụp bánh xe, lọt xuống sông. Mấy bữa nay, thỉnh thoảng có người chạy ngang bị lọt bánh xe hoài. Mỗi lần bị tai nạn vậy phải kêu bà con gần đây đến ứng cứu”, ông Bảy (56 tuổi, ngụ ấp Khánh Nhơn) chia sẻ.

Chiếc cầu cũ cần nâng cấp để người dân đi lại tiện lợi, an toàn hơn

Theo quan sát của chúng tôi, ngoài bốn trụ điện cũ thì tất cả các bộ phận khác trên cầu đều đã hư hỏng, mục nát. Chỉ cần bất cứ người nào qua cầu cũng làm toàn bộ cây cầu sẽ đung đưa như “răng sắp rụng”, rất nguy hiểm.

“Hiện tại, chúng tôi đã lên kế hoạch dự kiến xây dựng mới cầu Hai Lơ thành bê tông với chiều dài 24 mét, ngang 3,5 mét nhưng chưa đủ kinh phí. Rất mong quý nhà hảo tâm có thể hỗ trợ phần nguyên vật liệu để thanh niên, bà con trên địa bàn góp ngày công để xây dựng một cây cầu vững chắc, nối liền hai ấp, giúp bà con đi lại, trao đổi buôn bán, phát triển kinh tế dễ dàng hơn”, ông Đặng Thanh Tùng – Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang