Mảnh đời bất hạnh:

Người con hiếu thảo mắc bệnh nan y

Thứ Tư, 16/03/2016 13:46  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Hơn chục năm trước, để có tiền trị bệnh cho mẹ, chị Trần Thị Bích Thủy (ảnh, SN 1968, ngụ P6Q.Tân Bình) đành bán đi căn nhà duy nhất và trở thành vô gia cư. Xót xa thay, mẹ chị vẫn không qua khỏi. Sau ngày mẹ mất, hằng ngày chị Thủy sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ bằng nghề bán vé số dạo.

Cảm thương hoàn cảnh, một người dân tốt bụng đã đưa chị về tá túc dưới mái hiên nhà mình trên đường T8, KP1, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú. Mua bán ế ẩm, thâm hụt vốn, nhưng đó chưa phải là điều bất hạnh tận cùng đối với chị. Đầu tháng 3-2016, thấy người mỏi mệt, chị tìm đến Bệnh viện Hùng Vương khám được bác sĩ chẩn đoán bị u xơ tử cung, viêm đường tiểu, đồng thời cho biết phải làm phẫu thuật với chi phí khoảng gần chục triệu đồng.

Chị Thủy- Ảnh: Nguyễn Hiếu 

Trước hoàn cảnh khó khăn cùng cực, chị Thủy rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Mạnh thường quân để có thể chữa lành bệnh, tự nuôi sống bản thân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang