Thai phụ trượt té vào chảo dầu trong lúc chiên bánh tiêu cần giúp đỡ

Thứ Ba, 26/01/2016 17:04  | Hà Anh

|

(CATP) Trong lúc chiên bánh tiêu để bán, do cơ thể yếu mệt, chị Sang bị choáng, trượt té vào chảo dầu khiến toàn thân bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chị Đặng Kim Sang (34 tuổi, trú xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có chồng, 2 con nhỏ, hiện đang mang thai lần 3 được 6 tháng. Cuộc sống gia đình dù nghèo nhưng hạnh phúc. Hàng ngày, hai vợ chồng làm bánh tiêu bán ở chợ xã, đắp đổi qua ngày.

Bất ngờ hôm 5-1-2016, trong lúc chiên bánh, do cơ thể yếu mệt, chị Sang bị choáng, trượt té vào chảo dầu khiến toàn thân bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Anh Huỳnh Tấn Cường - chồng chị Sang - đành gác lại mọi việc, vào viện để chăm sóc vợ. Hai đứa con trai đang tuổi ăn học được gửi bên ngoại nuôi giùm.

Chị Sang đang phải chịu cơn đau hành hạ trong chiếc lồng sắt

Anh Cường nghẹn ngào, do không có tiền mua bảo hiểm nên mọi chi phí điều trị cho vợ anh đều phải tự xoay xở, đến nay đã lên hàng chục triệu đồng.

“Đồ đạc trong nhà đã hết thứ bán được rồi, cũng chẳng thể vay mượn ai thêm nữa. May mắn có các nhà hảo tâm, đoàn thể địa phương hỗ trợ, giúp trả viện phí. Bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ cho vợ tôi về nhà tiếp tục chữa trị...”, anh cho biết thêm.

Nằm trên giường bệnh (phòng 18, Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng) khi đang trong thai kỳ mệt mỏi, chị Sang chỉ mong có phép màu đến với mẹ con chị. Do bỏng nặng phần bụng, chị phải nằm trong chiếc lồng sắt, mền phủ bên ngoài, không thể đắp trực tiếp lên người vì chạm vào da rất đau đớn, trong khi Đà Lạt mùa này khá lạnh. Nhìn cảnh chị co ro thật xót xa!

Mong độc giả hảo tâm chia sẻ phần nào với gia đình chị Sang. Mọi sự giúp đỡ liên hệ anh Cường, ĐT: 0913409325, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang