Mảnh đời bất hạnh:

Sinh viên nghèo mắc bệnh ung thư

Thứ Sáu, 08/01/2016 15:31

|

(CATP) Trước cảnh nhà túng quẫn: không ruộng đất canh tác, cha mẹ làm thuê lây lất, hơn hai năm qua, em Nguyễn Sĩ Trí (ảnh, SN 1997, ngụ thôn 3, X.Tân Hà, H.Đức Linh, Bình Thuận, sinh viên năm 3 Trường trung cấp nghề Thủ Đức) phải vào TP.HCM vừa học vừa làm thêm, để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Nào ngờ 8 tháng trước, chân trái của Tú bỗng sưng phù, đau nhức dữ dội. Sau gần sáu tháng điều trị tại nơi tạm trú ở Q.Thủ Đức mà không thuyên giảm, Trí được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu khám thì phát hiện bị ung thư xương chày.

Để có tiền vô hóa chất xạ trị cho con, ông Nguyễn Sỹ Minh (SN 1966, cha Trí) đã vay mượn tiền của bà con lối xóm được khoảng 50 triệu đồng. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu, khi bác sĩ cho biết Trí còn phải điều trị lâu dài. Từ khi Trí phát bệnh, cha mẹ em phải vào Sài Gòn tìm việc để tiện bề chăm sóc con. Hơn ba tháng thuê trọ phía trước cổng bệnh viện, đến nay số tiền từ quê mang vào cũng gần cạn kiệt. Hằng ngày vợ chồng ông Minh xin cơm từ thiện ăn để có thể cầm cự lo cho con.

Tú với thân hình gầy còm vì mắc bệnh. - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Tìm đến tòa soạn Báo CATP, ông Minh thiết tha mong các Mạnh Thường Quân cứu giúp để Trí được tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc Báo CATP hoặc ông Nguyễn Sỹ Minh (ĐT: 0169.510.2839).Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang