Nhà thơ Lâm Xuân Thi viết về tình người Sài Gòn

Thứ Ba, 02/02/2021 09:48

|

(CAO) Ca khúc Những ngày Sài Gòn được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện phổ từ thơ Lâm Xuân Thi, trình diễn trong chương trình Nhịp Sài Gòn (VTV9) đã gây ấn tượng với khán giả.

“Có những ngày Sài Gòn, vàng như hoa mùa xuân, hồng như hoa mùa hạ, tím nửa trời thu phong. Có những ngày Sài Gòn, tình như biển bao dung, ai cũng là bè bạn. ai cũng là người thân”

Gửi gắm tình yêu cuộc sống, sự lạc quan và tư duy tích cực, “Những ngày Sài Gòn” là bài thơ đã được đăng trên Báo Công  an TPHCM.

Nhà thơ Lâm Xuân Thi chia sẻ: “Những ngày Sài Gòn” là một bài thơ mà mình rất thích. Trọn bài có 8 khổ thơ. Mỗi khổ 4 câu. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã phổ 4 khổ thơ và nói sẽ phổ trọn vẹn 8 khổ thơ, trong một phiên bản thứ nhì. Cảm ơn nhạc sĩ đã chắp đôi cánh cho thơ và ca sĩ đã tung đôi cánh thơ bay thêm vào mênh mông tình người...”.

Ca sĩ Huỳnh Lợi, giọng hát đã thể hiện nhạc phẩm này hào hứng: “Sự tình cờ, có phần bất ngờ, khi tôi được nhận ca khúc “Những ngày Sài Gòn”. Nội dung ca khúc gần gũi và rất thực. Cái thú vị nhất là sự đồng điệu của 2 tâm hồn từng trải, sự hoà quyện của thơ nhạc giúp người nghe thấy mình đâu đó, dù lứa tuổi nào. Chúng tôi dàn dựng bản hoà âm sao cho thật giản dị, cách hát làm sao để cảm xúc như chính mình cảm nhận thay cho bao người.

Vốn dĩ người Sài Gòn sống đơn giản nên bên tách cafe cũng phải thư thả không vội vã. Cuối cùng chính cái tuổi đầy những trải nghiệm mới thấy hết được cái đáng quý của tình bạn, nhìn đâu cũng thấy người thân và cuộc sống luôn là những gam màu đẹp”.

Nhà thơ Lâm Xuân Thi

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện tâm tình về tác phẩm: “Là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng khi viết về Sài Gòn thật khó làm sao! Một lần tình cờ gặp bài thơ “Những ngày Sài Gòn” của Lâm Xuân Thi, tôi bị cuốn hút bởi ý tưởng sâu sắc, hồn nhiên, rất dễ thương để mô tả về nơi mình yêu thương. Và thật lạ lùng là tôi đã đặt bút để biến lời thơ thành những nốt nhạc và hoàn thành một bài nhạc hoàn chỉnh chỉ sau vài hôm. Và dĩ nhiên chỉ mới hoàn thành có 4 khổ thơ. Còn lại 4 khổ thơ nữa đành hẹn dịp khác để hoàn thành tiếp!!!

“Có những ngày Sài Gòn. Thấy mình như ngồi không. Ly cà phê buổi sáng. Mênh mang chuyện bao đồng. Những ngày Sài Gòn vui. Anh thấy mắt em cười. Anh nghe tay em ấm. Anh thấy mình khắp nơi…”

Bình luận (0)

Lên đầu trang