Vụ 3 bà cháu bị sát hại, chôn xác phi tang: Chồng nghi phạm nói gì?

Chủ Nhật, 26/05/2019 09:27

|

(CAO) Lúc 21 giờ tối 25-5, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Lâm Hà, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu liên quan đến vụ án, đã di lý Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) về giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Từ khi bị bắt, nghi phạm tỏ ra bình tĩnh, khai nhận mọi hành vi, không có biểu hiện hối hận về tội ác tày trời đã gây ra với 3 bà cháu nạn nhân.

Thiếu tá Phạm Ngọc Đằng – Đội trưởng Đội trọng án Phòng CSHS Công an Lâm Đồng cho biết: Đến lúc này, chưa có tài liệu nào xác định chồng và con Nghiêm Thị Nhi có liên quan đến vụ án.

Tại thời điểm Nhi gây án, chồng đối tượng là Lưu Thế Bưu (SN 1966) đang dùng cưa máy cắt cỏ ngoài vườn, con trai (SN 2003) chơi game trong nhà. Cả 2 khai rằng, không biết, không trông thấy Nhi xuống tay sát hại 3 bà cháu nạn nhân.

Thiếu tá Phạm Ngọc Đằng – Đội trưởng Đội trọng án Phòng CSHS Công an Lâm Đồng (áo trắng) và trinh sát đang tìm chiếc ĐTDĐ của nạn nhân tại vườn cà phê

Lời khai của ông Lưu Thế Bưu tại cơ quan điều tra: Khoảng gần 10 giờ ngày 24-5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) cùng hai cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đến nhà ông ta chơi và ông này có nhìn thấy.

Bà Vượng lên tiếng trước chào hỏi vợ chồng chủ nhà, nói xin mấy trái bơ trong vườn nhà ông Bưu, do nhà ông này có cây bơ ngon, sai trái, rụng đầy dưới gốc cây.

Thấy vợ là Nghiêm Thị Nhi (SN 1971) đang dùng dao hái trái đậu ngay sau nhà, gần cây bơ, nói chuyện với bà Vượng. Bà Nhi vốn lớn giọng, ồn ào, thấy họ nói chuyện, ông Bưu không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nên lấy cưa máy cắt cỏ trong nhà ra vườn cắt cỏ, cách gốc bơ chừng 15m.

Điều tra viên đang lấy lời khai của hung thủ Nghiêm Thị Nhi

Giữa Nhi và bà Vượng sau đó lời qua tiếng lại, Nhi dùng dao xuống tay tàn độc sát hại 3 bà cháu nạn nhân và chôn xác phi tang dưới gốc cây bơ.

Ông Bưu cho rằng, do máy cắt cỏ nổ vang, ông này đeo kính, bịt khẩu trang để tránh cỏ và bụi đất bắn vào mặt, mắt nên không nghe thấy gì. Đến trưa khoảng 11 giờ, ông Bưu về nhà, không thấy vợ đâu, thấy nhà tắm dính đầy vỏ cà phê, đất, nghĩ rằng vợ đi đâu chơi và ông mặc kệ, đi nấu cơm trưa rồi cùng con trai ăn, sau đó đi công việc riêng.

Khoảng 15 giờ, đoán vợ ở nhà em gái ngoài huyện Đức Trọng (cách nhà khoảng 50km), ông Bưu gọi điện, máy đổ chuông nhưng vợ không nghe. Hỏi thì em vợ nói đang đi làm, không biết chị có ra không. Đến 18 giờ chiều, em gái của Nhi gọi lại anh rể, nói Nhi đang ở chơi nhà mình.

Khoảng 22 giờ, Công an triệu tập ông Bưu và con trai ông này để lấy lời khai, làm rõ vụ án.

Ông Lưu Thế Bưu, chồng can phạm Nghiêm Thị Nhi đang cung cấp lời khai, phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Công an để làm rõ vụ án mạng kinh hoàng 

Vợ chồng Nhi có 2 con, con gái lớn SN 2000 đã đi làm tại TP. Đà Lạt. Thời điểm Nhi gây án, con trai hung thủ là cháu Lưu Chí V. (SN 2003, đang học lớp 10) khai rằng, V. đang chơi game trong nhà, không biết việc mẹ làm. Vị trí Nhi gây án, cách căn nhà khoảng 25-30m. Lời khai của ông Bưu và cháu V. đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi. Vụ án khiến những người chứng kiến bàng hoàng, đau xót về tội ác hung thủ gây ra với 3 bà cháu nạn nhân
Hung thủ sát hại 3 bà cháu gây rúng động ở Lâm Đồng khai gì?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang