Băng nhóm truy sát nam thanh niên đẫm máu ở xóm Chùa sa lưới

Thứ Năm, 10/09/2015 19:00  | Nhật Duy

|

(CAO) Bọn chúng chạy xe vào nhà, tay cầm hung khí, đập phá đồ đạc. Đối tượng Vũ "búa" lớn tiếng: “Tụi bây tìm thằng Minh chém chết nó cho tao”. Khi Minh bất tỉnh nằm gục trên vũng máu, bọn chúng bỏ đi. Vụ thanh toán trở thành nỗi khiếp sợ đối với người dân địa phương.

Chiều 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà Mau quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam 3 tháng đối với: Trương Thành Liêm (SN 1982, ngụ xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) và Phạm Hoàng Cu Em (SN 1984, ngụ khóm 8, phường 8, TP.Cà Mau) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nhóc Đạt và Vũ B.

ĐỐi tượng Phạm Hoàng Cu Em

Trước đó, Công an TP.Cà Mau bắt giam Lê Bé Năm (SN 1990, ngụ khóm 9, phường 6, TP.Cà Mau) về hành vi trên.

Khoảng 17 giờ 16-8, khoảng 20 thanh niên đến kéo đến nhà Nguyễn Bé Minh (24 tuổi, ngụ ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau) thực hiện cuộc truy sát.

Bọn chúng chạy xe vào nhà, tay cầm hung khí, đập phá đồ đạc. Đối tượng Vũ "búa" lớn tiếng: “Tụi bây tìm thằng Minh chém chết nó cho tao”.

Bà Dư Thị Khê (55 tuổi, mẹ của Minh) quỳ xuống van xin: “Thằng Minh có lỗi với con để mai kêu nó qua xin lỗi. Con tha mạng cho nó”.

Bà Khê không giấu nước mắt khi kể lại vụ truy sát

Bất ngờ, một đối tượng phát hiện, Minh đang trốn nhà bên cạnh liền chạy sang. Biết truy sát, Minh nhanh chân chạy nhưng không thoát. Hàng chục đối tượng chém loạn xạ. Khi Minh bất tỉnh nằm trên vũng máu, bọn chúng bỏ đi. Vụ thanh toán trở thành nỗi khiếp sợ đối với người dân địa phương.

Bà Khê nói: “Một số người dùng cây đánh Minh, một số cầm hung khí xông vào nhà đánh Minh, rồi đâm chém loạn xạ. Khi Minh chạy ra sân thì bị một người dùng khúc gỗ đánh mạnh từ sau lưng, kế đến một thằng hơi ốm dùng dao đâm từ phía sau, rồi lên xe bỏ đi Minh đã gục trên vũng máu”.

Công an đang đọc lệnh bắt Vũ "búa"

Nguyên nhân vụ việc do sáng cùng ngày, sau khi nhậu, Minh đến nhà của ông Khởi (cháu rể bà Khê, cũng là cha vợ Liêm, ở P.6, TP. Cà Mau) nhậu tiếp.

Tại nhà ông Khởi, Minh và Liêm cự cãi. Bất ngờ, Minh bị Liêm đánh vào mặt, nên Minh đòi lấy dao chém Liêm thì được mọi người can ngăn.

Nghe tiếng cự cãi, bà Nàng, mẹ vợ Liêm gọi điện thoại cho bà Khê nhờ người đưa Minh về.

Khi Minh đang ngủ say, bà Khê nhận được điện thoại của bà Nàng thông báo: “Thằng Vũ nói nó bị mất mặt, bị nhục vì ở xứ này từ nào tới giờ không ai dám nói chém nó hay hăm dọa. Nó đang kêu gần 20 chục thằng đàn em đến chém Minh”.

Bà Khê năn nỉ, bà Nàng giải thích: “Nó đồng ý tha với điều kiện, dì phải trói thằng Minh lại chở qua đây để xin lỗi, bằng không sẽ ra lớn chuyện. Dì đem thằng Minh trốn đi”.

Bà Khê tất tả đưa Minh sang nhà bên cạnh. Ít phút sau, Vũ cùng các đàn em tìm đến lung sục khắp nhà. Phát hiện Minh, bọn chúng chém loạn xạ.

Theo Công an TP.Cà Mau, chỉ với mâu thuẫn trên, Vũ cùng Bé Năm tập hợp hàng chục đối tượng đến để tìm để thanh toán Minh. Gây án xong, Vũ búa bỏ trốn. Kết quả giám định thương tật, Minh bị thương vĩnh viễn đến 15%.

Công an TP.Cà Mau bắt Bé Năm, Cu Em, Vũ "búa" tìm đến Công an TP.Cà Mau đầu thú. Vũ "búa" và Cu em vừa mãn hạn 2 năm tù giam về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ truy sát tại quán cà phê Hero tháng 10-2010. Sau đó, bọn chúng xông vào phòng cấp cứu bệnh viện Đa khoa Cà Mau đập phá bệnh viện không cho điều trị.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (1)

coi thường luật pháp,xem người như cỏ rác. đúng là cá thiếu muối cá ương,cần phải đem đi ướp lại thôi.

nguyen thanh hung - Thứ Năm, 10/09/2015, 21:31 Trả lời | Thích
Lên đầu trang