Cảnh giác:

Cướp lúa của nông dân giữa ban ngày

Thứ Tư, 08/06/2016 10:16  | Xuân Bảy

|

(CAO) Bưng bì lúa 50 kg từ nhà ra phơi sát quốc lộ, chưa kịp đổ ra bạt phơi, bà Thế quay vào nhà đưa bì khác ra thì bị hai thanh niên đi xe máy trờ tới cướp bao lúa rồi bỏ lên xe chạy mất.

Vụ cướp lúa của nông dân xảy ra lúc 8h sáng nay 8-6 tại thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh.

Bà Võ Thị Thê 63 tuổi trú thôn 5 cho biết: Vào thời gian trên, bà đang đưa lúa từ nhà ra trải bạt phơi sát quốc lộ 1 để phơi. Do nhà sát đường nên bà chỉ đưa lần lượt từng bao lúa 50 kg chưa đổ ra và vào bưng tiếp bao khác.

Nông dân xã Xuân Lĩnh tuốt lúa ngoài ruộng  - Ảnh: Xuân Bảy

Khi bà đưa bao thứ nhất ra quay vào đưa bao khác trong thời gian chưa đầy 2 phút thì đã có hai thanh niên đi trên một xe máy đeo kính đen, đội mũ phớt chờ sẵn. Mội thanh niên ngồi trên xe nổ máy sẵn, tên còn lại cướp bao lúa nhảy lên xe máy tẩu thoát ra hướng cầu Bến Thủy.

Nghe tiếng kêu của mẹ, con trai Trần Cao Cường dùng xe máy đuổi theo được khoảng 2 km đọc được biển số xe máy là 38N1 05854 .Thế nhưng do hai tên cướp cao lớn, mình chỉ một nên anh Cường quay về đành chịu mất bao lúa 50 kg.

Đây là thủ đoạn cướp ngày rất trắng trợn. Mặc dù tài sản không lớn, nhưng hạt thóc đẫm hạt mồ hôi 6 tháng mới dược thu hoạch, bà con cần cảnh giác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang