Đại ca nhí Sài Gòn huyết chiến, một người thiệt mạng

Thứ Ba, 17/01/2017 00:51  | Kim Phát

|

(CAO) Chỉ vì ngồi uống nước nói chuyện lớn tiếng mà hai đại ca nhí đã hẹn nhau huyết chiến khiến một người bị chém chết tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 16-1 cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lâm Thành Phong (SN 2000) về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, Lê Trần Quang Anh (SN 1990) và Trần Tấn Hòa (SN 1990, cùng ngụ quận Bình Thạnh) bị xử lý tội “Không tố giác tội phạm”.

'Huyết chiến' sau chầu nhậu, một thanh niên tử vong
 

Theo kết luận điều tra, tối 10-5, nhóm Huỳnh Tấn Minh (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) và Lâm Thành Phong cùng ngồi uống nước tại Lô S, cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Trong lúc nói chuyện, do nhóm của Huỳnh Tấn Minh nói chuyện lớn tiếng nên xảy ra cãi vả với nhóm của Phong.

Sau đó, nhóm của Phong chạy xe về đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) thì bị nhóm Minh chặn đánh, ném đá nên bỏ xe thoát thân. Nhóm Phong về chuẩn bị mã tấu đến khu vực hẻm 82, Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ huyết chiến

Tại đây, Phong đã dùng dao chém Huỳnh Tấn Trung (em Minh) bị thương. Tấn Trung được bạn đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Cùng lúc này, Trần Tấn Hòa đang đi thu tiền góp thì Lê Trần Anh Quang gọi điện nhờ Hòa chở đến bệnh viện thăm Trung.

Sau đó, Minh và Phong hẹn nhau đến đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) chém tay đôi, giải quyết mọi ân oán. Đến nơi, Phong nhào vào dùng mã tấu chém vào ngực Minh. Minh bỏ chạy bị vấp ngã xuống đất thì Phong tiếp tục chém nhiều nhát.

Người dân hô hoán thì Phong lên xe bỏ chạy. Minh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong trước khi nhập viện.

Lâm Thành Phong về nhà thay áo định bỏ trốn nhưng biết không thể thoát nên đã cùng Trần Tấn Hòa ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Lê Trần Quang Anh bị Công an Bình Thạnh bắt ngay sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang