Đi chợ 'bợ' luôn xe máy, quý bà nhận án tù

Thứ Năm, 20/08/2015 12:13  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Trong lúc đi chợ, thấy xe máy của người khác đậu hớ hênh không khóa, bà Lộc đã chôm xe đem về nhà cất giấu rồi đem bán.

Sáng 20-8 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Lộc (SN 1962, trú tổ 7, Phú Thạnh, hiện ở Phú Nông Bắc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Huỳnh Thị Lộc trước vành móng ngựa

Khoảng 11 giờ ngày 14-5-2015, Lộc điều khiển xe máy đến khu vực đường Tân Trang để đi chợ thì phát hiện chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Hào dựng trước nhà 1/5 Tân Trang không có người trông coi, Lộc liền dắt xe điều khiển chạy về nhà tại Phú Nông Bắc cất giấu, sau đó đón xe thồ quay lại lấy xe của mình mang về.

Ngày 15-5-2015, Lộc điều khiển xe máy tiếp tục đi trộm cắp tài sản, vào lúc 11 giờ, khi đến khu vực đường Tân Trang phát hiện chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Lài dựng bên hông nhà 1/5 Tân Trang, trên xe có cắm chìa khóa không có người trông coi, Lộc đến lấy trộm xe máy trên mang về nhà cất giấu rồi đón xe ôm quay lại lấy xe của mình về.

Đến khoảng 16 giờ ngày 16-5-2015, Lộc nói con trai là Đinh Hoàng Thế Luân đưa Nguyễn Ngọc Danh là thợ sửa xe máy về nhà để Lộc bán xe máy, tại đây Lộc đã bán cho Danh chiếc xe của chị Lài với giá 500.000 đồng.

Đến sáng ngày 17-5-2015, chị Lài phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất đang nằm trong tiệm sửa xe của Danh thuộc tổ 1 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp nên đã đến Công an phường Ngọc Hiệp trình báo.

Công an phường đã tạm giữ chiếc xe trên và Danh khai đã mua chiếc xe máy của Lộc.

Công an tiến hành mời Lộc về trụ sở làm việc, Lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và thu giữ thêm một chiếc xe máy tại nơi ở của Lộc.

Theo định giá, 2 chiếc xe máy có tổng giá trị là 4.470.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang