Gần trăm cảnh sát đánh úp sới bạc khủng ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 14/09/2018 20:11

|

(CAO) Gần 100 cảnh sát đột kích vào một căn nhà ở Sài Gòn, bắt quả tang hàng chục con bạc đang say máu sát phạt bằng hình thức xóc đĩa với số tiền tang vật lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chiều nay (14-9), Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (C02),  Bộ Công an, cho biết, vừa triệt phá thành công một sới bạc “khủng” ở TP.HCM do Nguyễn Trọng Thành, tự “Thành bò” (28 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc bị công an bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 13-9, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào căn nhà địa chỉ 171/127 đường Nguyễn Tư Giản (Q. Gò Vấp, TP.HCM), bắt quả tang hàng chục con bạc đang say máu sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Phát hiện thấy công an, các con bạc nháo nhào tháo chạy nhưng đều bị chặn lại. Qua kiểm tra trên chiếu bạc, Cảnh sát tạm giữ 301,5 triệu đồng cùng nhiều công cụ, sổ sách ghi chém phục vụ tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, 5 ôtô, 8 xe máy của các đối tượng bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Hàng trăm triệu đồng tiền tang vật được công an thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Thành "bò” đứng ra tổ chức. Đáng chú ý, Thành  thuê nhiều đàn em là giang hồ cộm cán như Phạm Văn Tuần (45 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (27 tuổi, ngụ quận 12) làm tay chân đắc lực cho mình để quản lý sòng bài.

38 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Trung bình mỗi ngày, sòng bạc này thu hút hàng chục con bạc từ các tỉnh phía Bắc vào, Vũng Tàu lên tham gia sát phạt. Sau khi sàng lọc, cảnh sát lập biên bản 38 người để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang