‘Hiệp sĩ’ giải cứu bé gái bị lừa bán vào 'động quỷ'

Thứ Bảy, 07/05/2016 05:30  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Đang đi trên đường xin việc thì Nhung bị một đối tượng chạy xe máy SH lừa bán em vào quán cà phê trá hình để tiếp khách làng chơi.

Chiều ngày 6-5, “hiệp sĩ” Bình Dương thông tin, vừa giải cứu bé gái tên Nhung thoát ra khỏi quán cà phê trá hình, đồng thời tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã vào cuộc.

Theo đó, vào 12 trưa cùng ngày, có một số điện thoại lạ nhắn tin đến số của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cầu cứu. Nội dung tin nhắn cho biết, có một bé gái bị người thanh niên chở vào quán cà phê Kim Anh 979 nằm trên đường Chiêu Liêu, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đem bán.

Quán cà phê Kim Anh, nơi Nhung bị lừa bán

Từ thông tin trên, ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” lên đường tìm kiếm. Đúng như tin nhắn, quán cà phê chòi lá Kim Anh 979 nằm ở địa điểm không xa khu dân cư.

“Hiệp sĩ” Hải bàn bạc với đồng nghiệp, giả vờ làm khách làng chơi vào chòi lá uống nước. Đồng thời các đồng nghiệp khác cũng ở chòi bên cạnh sẵn sàng ứng cứu nếu có tình huống bất trắc xảy ra.

Lúc vào chòi, có hai nữ tiếp viên ra hỏi khách uống nước gì và đề nghị được massage. “Hiệp sĩ” Hải hỏi có tiếp viên nào tên Nhung không? Sau đó Nhung được chủ quán điều vào chòi lá, “hiệp sĩ” vẫn giữ bí mật và nói chuyện với Nhung.

Lúc này, Nhung mới kể rõ sự tình, khi cô bé đang đi trên đường ở địa bàn quận Tân Bình tìm việc làm thì có một thanh niên đi xe máy SH trờ tới. “Anh này nói anh chạy xe ôm và muốn chở em đi xin việc làm” Nhung kể.

Nhờ "hiệp sĩ" giải cứu, Nhung được sắp xếp áo quần để ra khỏi quán

Nhung tin tưởng leo lên xe, thanh niên chở em trên xe máy chạy lòng vòng rồi đưa Nhung vào quán cà phê trá hình Kim Anh 979. Nhung bị bán cho chủ quán với giá 2.500.000 đồng. Vợ chồng chủ quán bắt cô bé viết giấy nợ và giữ luôn chứng minh thư. Hàng ngày chủ quán không cho Nhung đi ra ngoài, chỉ ở chòi lá tiếp khách.

Biết tìm đúng người, đúng việc, “hiệp sĩ” Hải liền điện thoại cho các đồng nghiệp vào hỗ trợ. Hải gọi chủ quán Kim Anh ra nói chuyện và đề nghị trả lại tất cả giấy tờ của Nhung. Nhung được sắp xếp áo quần bỏ vào balô để các “hiệp sĩ” đón về.

Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã chở Nhung ra công an phường Tân Đông Hiệp trình báo sự việc. Được biết, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cũng mau chóng vào cuộc nhằm sớm làm rõ vụ việc trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang