Hỗn chiến ở chợ nông sản: Kẻ vào tù, người thương tật

Thứ Tư, 24/06/2015 17:40  | Kim Phát

|

(CAO) Mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại chợ nông sản đầu mối Hóc Môn, một thanh niên đã rủ em họ đi đánh nhau khiến người này phải vào tù.

Ngày 24-6, TAND TP.HCM sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Nghĩa (17 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Hữu Nghĩa tại phiên tòa

Tối 21-12-2013, Tống Văn Thuận và Đỗ Thành Trung từ tỉnh Bình Phước đến chợ nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn để mua rau củ tại quầy hàng của anh Tạ Phương Bình.

Sau khi chốt giá, anh Bình kêu người giúp việc là Lê Phú Quý kéo hàng ra xe tài của anh Trung. Quý chở hàng ra xe, anh Thuận nhận hàng rồi kiểm đếm. Trong lúc hàng chất lên xe tải, Thuận nhắc anh Trung trừ số tiền thừa lần trước Bình còn nợ.

Quý không chịu nên hai bên cãi nhau. Anh Thuận bực mình nên dọa đánh Quý. Quý bỏ đi, về nhà gặp em họ là Nghĩa kể lại sự việc và rủ Nghĩa đi đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Nghĩa dùng dao đâm sượt lưng anh Thuận.

Mặc dù anh Thuận bỏ chạy nhưng Nghĩa vẫn đuổi theo đâm anh Thuận trúng vùng cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Thuận được bạn đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, thương tật 28% vĩnh viễn.

Sau khi đâm người, Nghĩa bỏ trốn đến ngày 9-2-2015 bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang