Tiền Giang:

Huynh đệ tương tàn vì trái chuối

Thứ Sáu, 27/05/2016 05:51  | Hữu Vinh

|

(CAO) Chỉ vì nghi ngờ em ruột bẻ trộm chuối già làm mồi nhậu, anh ruột dùng dao đâm chết em trai.

Ngày 26-5, công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Trần Văn Vân (64 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 25-5, trong lúc ông Vân ra vườn kiểm tra thì thấy buồng chuối già bị ai đó bẻ mất vài trái. Trong khi đó em ruột ông Vân là ông Trần Văn Út (43 tuổi) đang ngồi nhậu cùng nhiều người bạn nên ông Vân nghi ngờ chính Út là người bẻ trộm chuối nên xảy ra cãi vã.

Sau đó, ông Vân chạy về nhà lấy dao đâm ông Út một nhát vào hông khiến nạn nhân tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thủng phổi, tràn dịch màn phổi, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) tiếp tục điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang