Lật tẩy nhiều màn kịch hoang báo

Thứ Hai, 31/08/2020 10:40

|

(CATP) Những vụ "dựng chuyện" rồi trình báo công an rằng minh bị trộm, cướp tài sản xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như: trốn nợ, thua cờ bạc... Hành vi này gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Sự thật luôn được phơi bày khi cơ quan công an vào cuộc điều tra.

HOANG BÁO ĐỂ... TRỐN NỢ!

Công an TP.Cà Mau đang củng cố hồ sơ, xử lý cặp vợ chồng Lữ Văn Lẫy (46 tuổi) - Phạm Thị Thúy (45 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, cùng tỉnh Cà Mau) về hành vi báo tin giả đến cơ quan, tổ chức. Đêm 15-8-2020, vợ chồng ông Lẫy đến Công an P9TP.Cà Mau trình báo rằng, vừa gom tiền bán thịt heo từ các mối hàng ở chợ được khoảng 150 triệu đồng, lúc đi qua trước Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe máy vượt lên giật túi xách đựng tiền.

Trong lúc làm việc với vợ chồng "nạn nhân", các điều tra viên phát hiện nhiều tình tiết đáng ngờ. Chiều hôm sau, vợ chồng ông Lẫy thừa nhận, do thiếu nợ nhiều người nên dựng chuyện bị cướp để chủ nợ đồng ý cho chậm trả.

Băng trộm heo dựng hiện trường giả

Sáu ngày trước vụ hoang báo trên, Công an TP.Tân An (Long An) làm việc với Nguyễn Thanh Bình (SN 1992) vì hoang báo bị cướp tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 6-8, Bình đến Công an P6TP.Tân An trình báo đang lưu thông đến đoạn đường vắng ở phường này thì bị 4 đối tượng đi 2 xe máy phân khối lớn chặn đầu, khống chế, cướp sợi dây chuyền 2,6 chỉ vàng 18K, 1 triệu đồng và giấy tờ tùy thân.

Đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera trong khu vực, lực lượng chức năng xác định, không có vụ cướp nào tại đây. Sau 2 ngày đấu tranh, Bình thừa nhận dựng "màn kịch" trên vì thiếu nợ một nhóm người lâu ngày, không có tiền trả.

Nguyễn Thanh Bình

Cũng vì nợ nần mà người chồng dựng hiện trường giả bị trộm, "ôm" tài sản của vợ đem cầm cố rồi trình báo công an. Đó là ông H.V.N (ngụ P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Tối 28-7-2020, ông N. đến Công an phường Vĩnh Nguyên trình báo việc nhà mình bị kẻ gian đột nhập trộm vòng vàng, đồng hồ đeo tay, 14 triệu đồng và ngoại tệ.

Quá trình điều tra, công an nhận thấy một số đồ đạc trong phòng ngủ của ông N. bị xáo trộn khá bất thường. Kết hợp lời khai nhân chứng, cán bộ điều tra xác định, chính ông N. là thủ phạm. Tại trụ sở công an, ông N. khai do cần tiền trả nợ nên lấy tiền, đồng hồ và vòng vàng của vợ mang đi cầm. Chỉ trong một tháng, ông ta đã 8 lần "cuỗm" tiền và ngoại tệ của vợ, sợ bị vợ phát giác nên dựng hiện trường giả bị kẻ gian đột nhập.

Do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều người, Đoàn Ngọc Đức (28 tuổi, ngụ H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cũng hoang báo bị trộm 85 triệu đồng để chủ nợ không gây khó khăn. Khám nghiệm hiện trường, phát hiện đối tượng báo tin giả, Công an huyện ra quyết định xử phạt Đức 750 ngàn đồng.

Đoàn Ngọc Đức

Ngoài ra, động cơ của kẻ báo tin giả còn nhằm mục đích lấy tiền của người thân để tiêu xài. Ngày 18-2-2020, Công an huyện Nhơn Trạch nhận tin báo của bà H.T.H (44 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch) về việc nhà bị kẻ gian cạy cửa, lấy trộm khoảng 500 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai của "nạn nhân", cán bộ điều tra phát hiện bà H. khai báo có nhiều điểm đáng nghi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của điều tra viên, bà H. đã thừa nhận bịa ra thông tin vụ trộm nhằm lấy số tiền người con đi xuất khẩu lao động gửi về để trả nợ và tiêu xài.

KHI CÓ MÁU "ĐỎ ĐEN"

Chiều 23-8-2020, Công an xã Nhơn Thạnh Trung (TP.Tân An) ra quyết định xử phạt Nguyễn Minh Quân (29 tuổi, ngụ xã Bình Lãng, H.Tân Trụ, cùng tỉnh Long An) 750 ngàn đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước. Ba hôm trước đó, Quân đến Công an xã Nhơn Thạnh Trung trình báo bị một phụ nữ xin quá giang xe rồi gây mê, cướp tài sản gồm: 153 triệu đồng vừa rút từ ngân hàng, 2 laptop, 1 ĐTDĐ và xe máy. Qua điều tra, công an kết luận, Quân đã báo tin giả. Đối tượng khai do vay mượn tiền để "nướng" vào tiền ảo trên mạng, thua lỗ 200 triệu đồng nên báo tin bị cướp để kéo dài thời gian trả nợ.

Nguyễn Văn Tân và tang vật

Thua số đề, Trần Thị Kim Cương (SN 1988, ngụ xã Ninh Ích, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) lại dựng chuyện bị đánh thuốc mê, cướp sạch tài sản. Đến trụ sở công an, người phụ nữ này khai làm nghề mua bán hải sản. Sáng 20-8-2020, bà Cương ra chạy xe máy đến quán cà phê gặp bạn hàng nữ tên Linh (ngụ Đắk Lắk), nhận 210 triệu đồng tiền hàng và có uống nước tại đây.

Trên đường về, bà này xây xẩm mặt mày, không thể điều khiển xe được nữa. Ngoài số tiền, "nạn nhân" còn khai đôi bông tai và nhẫn vàng cũng bị mất. Trước hàng loạt câu hỏi sắc bén của cán bộ công an, đến trưa cùng ngày, bà Cương thừa nhận đã dựng "màn kịch" trên, nhằm qua mặt chồng, con vì đã chơi đề, nợ chủ đề 150 triệu đồng, đồng thời bị giật hụi và nợ ngoài xã hội khoảng 60 triệu đồng.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 11-8-2020, Nguyễn Văn Tân (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành, An Giang) đến Công an xã Vĩnh Hanh trình báo việc đang trên đường đi bán bánh, đến đoạn đường vắng trong xã, bất ngờ bị 6 đối tượng bịt mặt đi 3 xe máy dùng dao khống chế, cướp 5,5 triệu đồng. Những dấu vết tại hiện trường không phù hợp với lời khai của Tân. Quá trình đấu tranh, Tân thừa nhận do chơi game bắn cá thua hết số tiền vợ đưa để trả tiền góp mua xe máy và tiền bán bánh, nên nảy sinh ý định tạo hiện trường giả bị cướp.

Vợ chồng Lữ Văn Lẫy - Phạm Thị Thúy

Cũng vì nợ nần cờ bạc, ngày 17-4-2020, quản lý nhân viên và bảo vệ của trang trại heo ở H.Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cấu kết với nhau bắt trộm 61 con heo (trị giá 200 triệu đồng) đem bán, rồi tạo hiện trường giả. Công an huyện Thiệu Hóa xác định, thủ phạm vụ trộm trên là Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, quản lý trang trại) cùng đồng phạm là Trần Văn Hải (SN 1968), Lê Văn Thắng (SN 1990) và Đậu Văn Hiếu (SN 1994).

Theo quy định, những trường hợp tin tố giác là hoang báo, không có thật, người báo tin phải chịu trách nhiệm về hành vi thông tin sai sự thật của mình. Về hành chính, việc tố cáo sai sự thật sẽ bị xử lý về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức phạt tiền từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng (theo Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Bình luận (0)

Lên đầu trang