Lời khai của đối tượng mắc "bệnh mãn tính" trộm cắp tài sản

Chủ Nhật, 21/12/2025 13:44  | Huệ Trinh

|

(CATP) Đang ngồi tám chuyện với hàng xóm thì đối tượng phát hiện có bóng dáng các chiến sĩ Công an đi về hướng mình. Phán đoán nhanh có lẽ việc trộm cắp chiếc xe máy của mình trước đó ít phút đã bị lộ nên đối tượng tìm cách chuồn êm. Đáng tiếc, lối thoát trước mặt lại bị chặn đứng bằng dòng kênh tù, nước đen đặc quánh. Có bước chân hối hả sau lưng, không chần chừ hắn vội phi thân vào dòng nước bốc mùi xú uế vào lúc nhá nhem tối và thoát thân trót lọt. Thực hiện tiếp vụ trộm vàng trị giá hơn 200 triệu đồng vào ít ngày sau đó, đối tượng đang hí hửng với chiến lợi phẩm chưa được bao lâu thì lại phải vào... tù!

Khoái ăn cơm... tù

Ngày 19/12/2025, Công an phường Tân Thuận thông tin cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Công (SN 1983, hộ khẩu thường trú đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TPHCM) về tội "trộm cắp tài sản". Căn cứ trên lý lịch nhân thân đối tượng cho thấy, Công là một "siêu trộm" với 9 tiền án, tiền sự nên đã có tổng cộng hơn 18 năm "bóc lịch" trại giam. Điều đáng nói, dường như tính tắt mắt đã nhiễm vào máu nên sau khi mãn hạn, hồi gia, đối tượng không thay đổi nhận thức, sửa đổi tâm tánh để hoàn lương mà liên tục phạm pháp, dẫu từng bị công an bắt hụt.

Qua tìm hiểu được biết trước khi bị khởi tố, Công đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản ở các khu dân cư, lấy được một xe máy và lượng lớn vàng nữ trang trị giá hơn 200 triệu đồng ở hai phường khác nhau. Trong vụ trộm xe máy, do Công an khẩn trương truy xét nên kịp thời thu hồi tang vật, còn đối tượng biết bị động sớm đã nhanh chân tẩu thoát. Với vụ trộm vàng, Công đang trốn trong một khách sạn hí hửng nghĩ cách tiêu xài tang vật thì còng số 8 của Công an đã bập tay.

Theo hồ sơ, vào lúc 13 giờ 30 ngày 27/7/2025, anh Lê Thành Đ. hớt hải đến Công an phường (CAP) Tân Thuận trình báo: Trước đó khoảng 30 phút, anh Đ. dựng xe máy hiệu Yamaha Exciter BS: 64D1-530.34 trong lối đi lại tại nhà trọ nằm trên đường Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận, rồi vào trong nhà làm việc cá nhân. Khi quay ra, anh phát hiện chiếc xe đã "bốc hơi". Không để tội phạm có thời gian trốn chạy nhanh hoặc tẩu tán tang vật, CAP Tân Thuận khẩn trương nhập cuộc điều tra. Hình ảnh do "mắt thần" ghi nhận cho thấy trước đó khoảng 40 phút, có một nam đối tượng mặc áo mưa màu đỏ, mang giày màu trắng đã tiếp cận nhà trọ, ngồi lên xe của anh Đ. rồi dùng chân đẩy khỏi nhà trọ. Gấp rút truy vết, CAP Tân Thuận phát hiện chiếc xe đang được cất giấu tại một hộ dân nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát nên nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra thu giữ...

Nguyễn Thành Công thực nghiệm lại hành vi trộm cắp xe của anh Đ.

Đang ngồi tám chuyện với vài người quen cũ trong con hẻm ở đường Huỳnh Tấn Phát thì Công phát hiện có bóng dáng các chiến sĩ Công an đi về hướng mình. "Có tật giật mình", Công lặng lẽ rút vào phía trong, tìm đường thoát thân. Đáng tiếc, lối thoát đã bị chặn đứng bởi một dòng kênh nước đen ô nhiễm. Phía sau lưng là những bước chân hối hả đang dần tới gần nên Công quyết định lao ùm xuống dòng nước đen vào lúc trời nhập nhoạng tối và thoát thân trót lọt.

Sa lưới vì "hóc" vàng

CAP Tân Thuận tiến hành thu hồi chiếc xe tang vật tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh T. Trả lời về sự xuất hiện của tang vật vụ trộm cắp tại trong nhà của mình, bà T. cho biết đó là chiếc xe do em trai tên Nguyễn Thành Công vừa gửi nhờ giữ hộ được ít phút. Có đủ chứng cứ xác định Công là thủ phạm vụ trộm xe máy của anh Đ. nên ngày 17/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thành Công.

Đêm tối và kênh nước đen đã cứu thoát Công sau lần trộm xe máy vào ngày 27/7/2025. Tưởng hắn sẽ biết sợ mà dừng các hành vi phi pháp, nào ngờ "ngựa quen đường cũ” nên Công tiếp tục đột nhập vào một hộ dân ở phường Tân Hưng trộm số vàng nữ trang và tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng. Nhập cuộc điều tra nhanh chóng nên CAP Tân Hưng sớm bắt được Công, lập hồ sơ xử lý vào ngày 09/11/2025.

Tuy đối tượng trộm xe đã chạy thoát nhưng CAP Tân Thuận vẫn không ngừng truy vết, dù công việc chồng chất, nối tiếp nhau. Qua nắm tình hình, biết Công đã bị bắt vì trộm vàng tại phường Tân Hưng nên CAP Tân Thuận phối hợp với CAP Tân Hưng đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Trước các chứng cứ khó mà phủ nhận, Công đã thừa nhận là thủ phạm vụ trộm xe máy của anh Đ. và khai nhận như sau:

Trưa ngày 27/7, Công dùng xe máy của bạn gái tên B. để chở cô này về khu nhà cũ của gia đình mình để chơi với bà con lối xóm ở đường Huỳnh Tấn Phát. Đang ngồi tám chuyện, Công được bạn xã hội rủ đi cà phê. Đối tượng để bạn gái lại ở xóm quen cũ rồi đi bộ tìm tới nơi hẹn. Trời bất ngờ đổ mưa lớn làm hắn vơ vội chiếc áo mưa của người dân đang phơi trên hàng rào mặc vào và rảo bước. Khi đi qua nhà trọ của anh Đ., phát hiện xe máy hiệu Exciter dựng không có người trông coi nên Công nổi "bệnh cũ” tiếp cận, trộm cắp. Tiếc là Công đã làm đủ cách nhưng không khởi động được máy nên đối tượng đành dùng chân đẩy bộ về nhà chị gái gửi nhờ. Công không thể ngờ CAP Tân Thuận truy xét quá nhanh nên bí quá đành nhảy xuống kênh tìm đường thoát thân.

Trong số 9 tiền án, tiền sự thì Công có đến 5 lần nhập trại giam về tội danh "trộm cắp tài sản", 3 tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Ở tuổi 42 nhưng Công đã có tổng cộng hơn 18 năm "bóc lịch" trong trại giam. Hành vi của Công sau lần trộm vàng và xe máy vừa diễn ra là tái phạm nghiêm trọng nên chắc chắn phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang