Nghi án đâm người tình rồi tự sát vì cuồng ghen

Thứ Tư, 23/09/2015 10:09  | Sơn Dương

|

(CAO) Khoảng 16 giờ 15 ngày 21-09, Nguyễn Văn Thành (SN 1989, trú phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) tìm gặp Vương Như T. (SN 1999, trú phường Vĩnh Phước) đang làm việc tại một tiệm làm tóc ở đường Ngô Đến (phương Vĩnh Phước)

Chị Hoàng Phạm Ái Q. (SN 1994, một trong hai người bị đâm tại tiệm tóc) kể lại: “ Tôi và T đang làm việc thì bỗng nhiên Thành lao vào dùng dao nhọn đâm vào lưng. Tôi sợ quá, chạy ra ngoài tiệm, trong lúc đó, Thành giữ T. lại rồi đâm vào lưng T., sau đó tự đâm vào bụng, ngực mình. Tôi quay lại nhìn thì thấy Thành đang ôm T., máu chảy rất nhiều. Lúc này, Thành nằm bất động, còn T. cũng lả đi. Tôi chạy về nhà T. báo cho mẹ T. biết sự việc, sau đó đưa cả hai đi cấp cứu”.

Được biết, Thành có tình cảm với T., nhưng gần đây T. thường tránh mặt Thành. Thành bị nhiều vết thương ở bụng và ngực, tử vong.

Còn T. bị thương nặng và đang được cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Chị Q. bị một vết thương nhẹ ở lưng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang